Làng Phong nơi biên giới vẫn còn nhiều khó khăn

Cập nhật 08/9/2017, 13:09:12

Làng Bỉh, xã Ia Puch nằm lọt thỏm giữa vùng biên giới huyện Chư Prông. Làng có 72 hộ với hơn 280 khẩu, 100% là người dân tộc Jarai, trong đó 25 hộ có người bị bệnh phong. Trước đây, làng được mọi người biết đến với cái tên là “làng cùi”, nằm biệt lập với thế giới bên ngoài, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, làng được nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở, đường vào làng, điện thắp sáng, thế nhưng cuộc sống của người dân nơi đây vẫn chưa được cải thiện.

Hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp khi đặt chân đến làng Bỉh đó là sự đông đúc, hồn nhiên của nhóm trẻ con nơi đây. Đặc biệt, 25 hộ dân có người bị bệnh phong, họ  không còn đủ sức lao động, hằng ngày chỉ quanh quẩn quanh ngôi nhà, cuộc sống chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Già làng Rơ Mah Nhụh, Làng Bỉh, xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết: Đa số hộ làng mình sống nhờ vào hỗ trợ nhà nước, đất làm nương rẫy thì không có. Cuộc sống rất khó khăn. Con cái thì bỏ học, không đi học.

Được biết, trước đây gia đình nào cũng có nhiều đất đai. Vì không có tiền nên họ dần bán hết đất, hiện giờ thì không còn đất để sản xuất nữa. Một số người còn đủ sức lao động cũng chỉ đi làm thuê làm mướn, đủ tiền sống qua ngày. Cuộc sống thiếu thốn, gia đình đông con, khiến cái nghèo cứ đeo bám mãi người dân.

Chị Rơ Mah Nguyệt, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Puch, huyện Chư Prông cho biết: “Có nhà đến 9,10 đứa con bỏ học giữa chừng. Hầu như làng cùi cũ trẻ con đều không được đi học đầy đủ. Một số hộ dân được nhà nước đầu tư xây nhà cách đây hai mấy năm rồi, hiện giờ xuống cấp, vào mùa mưa  thì dột không ở được. Mong rằng nhà nước quan tâm, đầu tư sửa chữa lại nhà cho một số hộ dân để dân có cuộc sống ổn định hơn”.

72 hộ dân làng Bỉh sống tập trung hai bên đoạn đường dài chưa đầy 1km.  Mặc dù, nhà nước đã có sự đầu tư về nhà ở, đường giao thông, điện thắp sáng giúp người dân ổn định cuộc sống. Song, do mất sức lao động và cũng do đa số hộ dân ở đây chưa có ý thức lao động để tự vươn lên thoát nghèo, mà đang còn tư tưởng  trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nên cái đói nghèo vẫn còn đeo bám./.

Bích Thủy , Cao Duy

Trả lời