Đằng sau những con đường mịt mù đất đỏ, những mái nhà đơn sơ là nhiều câu chuyện cảm động về nghĩa tình sâu nặng của người dân Pờ Tó, huyện Ia Pa đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người nông dân đã tình nguyện hiến gần 2ha đất để xây trường cho trẻ em vùng khó, góp phần nâng cao chất lượng dạy học của địa phương.
Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp có 2 điểm trường lẻ, với hơn 300 học sinh tại 2 làng Bi Yông và Bi Ya. Tuy nhiên số lượng học sinh mỗi năm tăng dần, trường lại được xây dựng nhiều năm trước nên đã dần xuống cấp, ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của học sinh. Bên cạnh đó, để đến được trường chính tại trung tâm xã, phải vượt qua quãng đường gần 20 km, nên nguy cơ bỏ học của các em rất cao. Trước thực trạng đó, tỉnh đã tạo điều kiện cho địa phương xây dựng lại trường… tuy nhiên khó khăn là diện tích đất quá hẹp, không thể mở rộng được.
Nhưng giờ đây, ước mơ đang dần trở thành hiện thực…..
Gần 1 năm trước, nông dân Trần Văn Ba đã quyết định hiến 1,7 ha đất đang được trồng mía của gia đình để xây dựng trường học. Lý do chỉ đơn giản là: Thương các cháu học sinh
Ông Trần Văn Ba, thôn Bi Yông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa chia sẻ: “Mình hiến đất để xây 1 trường trung tâm tập trung các em lại để học. Để các cháu, thầy cô đến lớp thuận lợi, giúp các cháu sau này mở mang, ngành giáo dục địa phương ngày càng phát triển”.
Dù phải đến cuối năm 2017 ngôi trường 2 tầng với 8 phòng học cùng các hạng mục phụ có tổng kinh phí 5 tỷ mới được hoàn thành, nhưng người dân cùng các thầy cô giáo đã vô cùng phấn khởi. Bởi việc hiến đất xây dựng trường học của ông Ba sẽ giúp các em học sinh 2 làng căn cứ cách mạng không còn phải vượt hàng chục km để đến trường. Hơn hết, cơ sở vật chất khang trang sẽ giúp việc dạy và học được thuận lợi và hiệu quả hơn.
Ông La Văn Nam, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa cho biết: “Việc làm của chú Ba có ý nghĩa rất cao đẹp đối với ngành Giáo dục, góp phần giải quyết khó khăn của ngành về quỹ đất và là tấm gương để tuyên truyền, nhân rộng”.
Hiến đất xây trường là một nghĩa cử cao đẹp, dù đời sống kinh tế của những người dân nơi đây vốn còn khó khăn. Nhưng với ông Trần Văn Ba, ước muốn lớn lao là được góp phần vào sự nghiệp giáo dục, vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi, 14 năm sống tại mảnh đất này cũng là từng đó năm ông thấu hiểu sự vất vả của con người nơi đây và tầm quan trọng của sự học trong việc thay đổi cuộc sống. Thêm những người như ông Ba, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng cho cộng đồng, sẽ giúp cái chữ đến gần hơn với con em xã Pờ Tó nói riêng và huyện Ia Pa nói chung./.
Nhâm Dung, Duy Linh