Dù chịu nhiều khó khăn, gian khổ nhưng trong suốt những năm kháng chiến bà con Jrai buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa vẫn một lòng theo Đảng, theo bác Hồ và đi theo cách mạng. Những đóng góp của bà con đã góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn song dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bà con buôn Tơ Khế đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến để bắt tay xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.
Trò chuyện với chúng tôi, dù nay đã 73 tuổi nhưng ông Kpă Hút – một trong những cán bộ cách mạng ở buôn Tơ Khế vẫn còn nhớ như in về những năm tháng chiến tranh ác liệt và gian khổ. Ông kể: Năm xưa trong kháng chiến chống Pháp buôn Tơ Khế chỉ có hơn 30 hộ, buôn là căn cứ cách mạng thuộc xã Ia Rsai, huyện H2, tỉnh Đak Lak. Thời đó, chiến tranh ác liệt, địch càn quét, đốt làng, bắt dân, không biết bao nhiêu lần bà con phải di chuyển chỗ ở. Rồi đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bà con phải di dời vào rừng sâu thuộc khu căn cứ giáp huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên để đảm bảo an toàn và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Ông Kpă Hút nói: “Lúc đó là khó khăn ác liệt; bà con không dám làm buổi ngày vì sợ địch càn quét nên phải làm ban đêm; rồi nấu ăn thì phải có người trực khi phát hiện thấy địch là báo động ngay; đó là năm 45, 54 rồi đến Ngụy thì ác liệt hơn. Buôn Tơ Khế này là ở chỗ này một đêm, chỗ kia một đêm; không có chỗ nào là ở được 1 tháng”.
Dù khó khăn, gian khổ là vậy nhưng bà con trong buôn Tơ Khế vẫn luôn tin tưởng đi theo cách mạng, nuôi giấu cán bộ, bộ đội ta. Những thanh niên trai tráng trong làng như ông Hút thì làm giao liên, rồi dân quân, du kích; còn người già, phụ nữ thì tranh thủ trồng cây lúa, dệt cái khố, làm cung tên để tiếp tế cho bộ đội.
Sau khi đất nước thống nhất, được Đảng, Nhà nước quan tâm, vận động, bà con buôn Tơ Khế đã chuyển về định cư ở xã Ia Tul, huyện Ia Pa. Bắt tay xây dựng cuộc sống mới, cùng với sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, bà con buôn Tơ Khế luôn đoàn kết một lòng, giúp đỡ nhau tự lực vươn lên phát triển kinh tế. Đến nay, đời sống của người dân đã có nhiều đổi thay đáng mừng. Hơn 170 ha đất sản xuất được bà con làm lúa nước, mỳ; rồi kết hợp chăn nuôi những loại con có giá trị kinh tế như bò lai, dê bách thảo. Hệ thống giao thông, nước sinh hoạt, thủy lợi được đầu tư dần hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Từ đó mà đời sống của bà con đã dần ổn định và ngày càng phát triển; bộ mặt nông thôn của buôn đã có nhiều khởi sắc.
Ông Ksor Tim, Trưởng buôn Tơ Khế, xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Đảng, Nhà nước quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho hộ nghèo về cây trồng, vật nuôi. Trước đây thì hộ nghèo nhiều nhưng nay được Nhà nước quan tâm; rồi bà con cũng biết áp dụng khoa học vào sản xuất nên hiện tại hộ nghèo là cũng giảm rồi, bà con cũng bớt khó khăn”.
Ông Nguyễn Phi Loan, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa, Gia Lai cho biết: “Bằng các nguồn vốn của xã, vốn của nông thôn mới, vốn giảm nghèo thì Xã đang tập trung đầu tư cho buôn Tơ Khế và để từ nay đến cuối năm 2017 giảm được 25 hộ nghèo. Và vừa rồi thì Ban Thường vụ Đảng ủy đã làm việc với hệ thống chính trị của buôn; từ đầu năm đến nay thì đã cấp cho hộ nghèo 5 con bò và 6 cặp dê để góp phần cho các hộ này thoát nghèo. Và đưa các nguồn vốn đầu tư vào cho buôn Tơ Khế – vùng căn cứ cách mạng để sớm thoát nghèo bền vững”.
Dù vẫn còn đó những khó khăn song với truyền thống anh hùng cách mạng, bà con Jrai buôn Tơ Khế luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để cùng chung tay xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, giàu đẹp./.
Đức Hải, Huy Toàn