Đông đảo người dân đến thăm viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh

Cập nhật 28/7/2017, 08:07:52

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), để tưởng niệm và nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ đã hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, những ngày qua, nhất là trong sáng nay, ngày 27/7, đông đảo người dân, cán bộ chiến sỹ và nhiều tổ chức, đơn vị đã đến thắp hương và kính viếng hương hồn Liệt sỹ  tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

Những ngày này, mặc dù thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài, nhưng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, nơi yên nghỉ của trên 3.600 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong sự

nghiệp giải phóng dân tộc luôn tràn ngập trong không khí trang nghiêm, ấm áp bởi sự có mặt của đông đảo các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh đến kính viếng, dâng hương. Đây là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Tuất, Thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hôm nay là ngày Thương binh, Liệt sỹ, gia đình có mộ chú là Liệt sỹ ở đây. Tôi cùng vợ đến thắp hương các mộ Liệt sỹ ở Nghĩa trang không chỉ riêng cho chú mà tất cả các Liệt sỹ đã hi sinh cho đất nước để thể hiện sự uống nước nhớ nguồn”.

Chị Trịnh Thị Hiểu ở phường Đống Đa, thành phố Pleiku là một trong những người có mặt ở Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh từ rất sớm. Mặc dù gia đình không có ai là Thương binh, Liệt sỹ nhưng đều đặn hàng năm chị Hiểu đều đưa con gái đến Nghĩa trang này để thành kính thắp những nén nhang lên từng ngôi mộ Liệt sỹ. Không chỉ để bày tỏ tình cảm sâu sắc, sự biết ơn của mình đối với sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước, chị Hiểu còn muốn thông qua việc làm đơn giản nhưng thiêng liêng này để giáo dục và nhắc nhở con gái về đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Chị Trịnh Thị Hiểu, Thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Gia đình tôi thì không có ai là Thương binh, Liệt sỹ nhưng hàng năm đến ngày 27/7 tôi luôn đến nghĩa trang này để thắp hương, bày tỏ sự biết ơn, tưởng nhớ đến các Liệt sỹ đã hi sinh cuộc đời, tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước có được nền độc lập, tự do và cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Và tôi cũng thường dẫn con gái đi theo để giáo dục cho cháu biết và luôn ghi nhớ, biết ơn công lao của của các Anh hùng Liệt sỹ”.

Chiến tranh đã qua đi. Ngày nay, được sống cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc, các thế hệ người dân Việt Nam luôn đời đời nhớ ơn những đóng góp của các thế hệ đi trước, của hàng triệu người con ưu tú đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tuy đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ nhưng sự hi sinh lớn lao và lý tưởng cách mạng cao cả của các Anh hùng, Liệt sỹ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi và tiếp nối để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, giàu mạnh./.

Ngô Thanh, Minh Trung

 

Trả lời