Quần đảo Trường Sa không chỉ là một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh mà Trường Sa còn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Với mỗi người lính đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, ngoài việc giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc thì các anh còn có nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ và hỗ trợ để ngư dân bám biển.

Đảo Trường sa.
Trong chuyến công tác tại Trường Sa, ngoài việc tận mắt chứng kiến tình cảm quân và dân giữa biển khơi, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện cảm động của những con người thủy chung với sóng. Thượng tá Bùi Đình Dương, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 cho biết: Vào mùa bão gió, Lữ đoàn thường xuyên liên lạc với các điểm đảo trong quần đảo Trường Sa để tiếp nhận thông tin cứu hộ, cứu nạn của ngư dân đánh bắt xa bờ. Liên tục theo dõi và cập nhật diễn biến tình hình của bão, phối hợp với tàu trực hỗ trợ ngư dân, đến từng tàu cá của ngư dân vận động các thuyền viên neo tàu trong lòng hồ và và dời tàu lên đảo tránh trú bão. Thượng tá Dương và anh em “thuộc lòng” Tốc Tan. Với 3 điểm đảo A, B và C nằm trên dải san hô bao bọc xung quanh một hồ rộng 2,2 hải lý, dài 5 hải lý. Độ sâu trung bình trong lòng hồ là 25 m, có cửa luồng ra vào thuận lợi. Vì thế Tốc Tan không chỉ có giá trị về hệ sinh thái với nhiều quần thể các sinh vật và dải san hô đẹp mà nó còn có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển, là nơi tiếp sức cho ngư dân bám biển ở Trường Sa.
Trò chuyện cùng phóng viên, Thượng tá Bùi Đình Dương, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4, Hải Quân khẳng định: Việc các đảo và điểm đảo trở thành điểm tược cho ngư dân là việc làm cần thiết. Ngoài này mỗi khi có sóng, gió nguy hiểm thì chúng tôi đều tổ chức kêu gọi bà con đưa tàu thuyền về các lòng hồ để tránh bão. Ngoài ra khi ra đây khai thác nguồn lợi thủy sản bà con còn nhận được sự hỗ trợ từ các đảo mỗi khi khó khăn về nước uống, lương thực, thực phẩm. Ngoài nhiệm vụ canh giữ đảo thiêng liêng của tổ quốc thì công việc hỗ trợ và bảo vệ cho ngư dân bám biển đã được thực hiện tốt, giúp bà con yên tâm khai thác trên vừng biển Trường Sa của Việt Nam.
Thiếu tá Phạm Văn Hưng, chính trị viên Đảo Tốc Tan cho biết thêm: Trong cơn bão Hải Yến 2013 đơn vị đã khắc phục khó khăn dùng xuồng đưa dân vào đảo, cán bộ, chiến sỹ nhường nơi ằm, tạo điều kiện tốt nhất cho ngư dân, đảm bảo khẩu phần ăn đủ, đúng theo định lượng, tiêu chuẩn của bộ đội; đảm bảo thuốc men. Đặc biệt thời điểm đó đã tuyên truyền cho ngư dân thấy mức độ nguy hại của bảo và tuyên truyền về biển đảo. Ngư dân khi đánh bắt gặp điều kiện thời tiết xấu thì cần vào các lòng hồ an toàn để tránh trú.
Trường Sa, nơi vẫn được biết đến với hàng chục cơn bão lớn, nhỏ mỗi năm, nhiều cơn bão có sức tàn phá khốc liệt hình thành từ vùng biển Philipphis đã ảnh hưởng lớn đến việc đánh bắt thủy hải sản của các ngư dân. Vào mùa bão gió, Lữ đoàn 146 thường xuyên liên lạc với các điểm đảo trong quần đảo Trường Sa để tiếp nhận thông tin cứu hộ, cứu nạn của ngư dân đánh bắt xa bờ. Liên tục theo dõi và cập nhật diễn biến tình hình của bão, phối hợp với tàu trực hỗ trợ ngư dân, đến từng tàu cá của ngư dân vận động các thuyền viên neo tàu trong lòng hồ thuộc các đảo mỗi khi thời tiết không thuận lợi. Nhờ những việc làm thiết thực trên, tàu thuyền của bà con ngư dân vẫn kiên trì bám biển, khai thác, đánh bắt nguồn hải sản vô tận trong lòng biển. Khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Trò chuyện với Anh Vũ Chí Thuấn, chủ tàu cá Trường Sa anh nói: Tôi đi biển rất lâu rồi, giờ thì lúc nào cũng yên tâm thoải mái và coi đây như là nhà. Nơi đây là môi trường thuận lợi, mối đoàn kết gắn bó, tình quân dân thì không thể nói hết, anh em luôn coi nhau như một nhà và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Khu vực lòng hồ Tốc Tan và Đá tây là hai khu vực tránh bão, tránh gió tốt nhất.


Tình quân dân như cá với nước.
Ngoài Trường Sa không chỉ có những người lính Hải quân mà còn có cả những nhân viên hàng hải đang ngày đêm trực gác các ngọn hải đăng, hướng dẫn tàu, thuyền qua lại. Họ, những con người thầm lặng với công việc lặng thầm giữa biển khơi nhưng trong lòng thì vẫn đầy ắp tiếng cười bởi niềm vui của công việc đầy ý nghĩa mang lại. Trạm hải đăng Tiên Nữ nằm ở cực đông của Tổ Quốc chỉ có 3 nhân viên đang làm nhiệm vụ. Anh em thay nhau túc trực ngày đêm để hải đăng luôn sáng và thường xuyên giữ mối liên lạc chặt chẽ với các đồng chí ở Đảo Tiên Nữ.
Anh Đỗ Trường Xuân,Trạm trưởng Trạm hải đăng Tiên Nữ, Trường Sa thổ lộ: Anh em ở ngoài này dù khó khăn vẫn còn nhiều nhưng tư tưởng luôn kiện định và đảm bảo tốt ánh sáng để đảm bảo an toàn hàng hải trên biển đông và trên đảo Tiên Nữ. Tạo điều kiện giúp đỡ anh em ngư dân, bà con khi gặp sự cố, hoặc thiếu thôn lương thực thực phẩm, nước ngọt thì cũng giúp đỡ bà con.
Thượng tá Ngô Duy Đỗ, phó Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 146 vùng 4, Hải quân nói thêm: Trạm hải đăng Tiên Nữ ngoài nhiệm vụ đảm bảo cho an toàn hàng hải, đảm bảo cho ngư dân đánh bắt cả thì trạm còn là một điểm tựa cùng đảo Tiên Nữ góp phần quan sát, nắm bắt tình hình và khi có tình huống thì cũng sẵn sàng cùng với các đồng chí ở đảo giữ vững chủ quyền của ta trên biển đông.
“Đảo là nhà, biển cả là quê hương”, với sự quan tâm của đảng và nhà nước, với những tấm lòng hướng về Trường Sa thân yêu. Những ngôi nhà của tổ quốc Việt Nam giữa biển đông mênh mông sóng gió vẫn đang ngày càng được xây dựng khang trang hơn, đẹp về cảnh quan môi trường, mạnh về phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc./.
Hữu Lanh