Tuổi trẻ với các hoạt động thiện nguyện

Cập nhật 07/7/2017, 08:07:32

Cùng chung tay góp sức đem lại niềm vui, nụ cười đến với những người có hoàn cảnh khó khăn – những hoạt động thiện nguyện đã giúp mình trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội hơn – Đó là tâm tình của hầu hết các bạn trẻ đã và đang góp sức vào những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Vừa hoàn thành Kỳ thi THPT Quốc gia, em Lê Thị Mỹ Diễm cùng các bạn học ở trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Pleiku dành nhiều thời gian để đi quyên góp đồ dùng, quần áo từ các anh chị, bạn bè. Vào những ngày hè rảnh rỗi, bạn nào cũng hào hứng, mỗi người góp một chút tinh thần, nhiệt huyết để cùng tham gia vào các hoạt động ý nghĩa này. Chỉ trong một thời gian ngắn số quần áo, sách vở quyên góp được khá lớn để dành tặng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa.

Em  Diễm cho biết: “Tụi em tham gia nhóm này được 1 -2 tháng. Tên nhóm của tụi em là Kết nối vàng. Tụi em muốn giúp đỡ mọi người khó khăn hơn, công việc của tụi em là đi phân loại quần áo. Mấy bạn rất nhiệt tình, có cái gì là mấy bạn có thể đi tới hỗ trợ liền. Nhóm của em đa số là học sinh ở trường phan Bội Châu và một số bạn ở trường khác”.

Em Ngô Anh Tú, Phường Ia Kring, thành phố Pleiku nói: “Em tham gia hoạt động này được 2 tháng rồi. Mỗi bạn một công việc, ví dụ em làm cắt tóc thì em cắt tóc, nhiệm vụ của tụi em là đi lấy đồ, phân đồ các loại. Khi mà đi đến các làng tặng quà cho các bạn thì em thấy rất vui”.

Tự tay gấp gọn gàng từng bộ quần áo, sắp xếp lại sách vở, đồ chơi để mang tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn  – đây là công việc quen thuộc của em Lê Hoàng Như Quỳnh – học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku qua rất nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng bố mẹ. Những lần chuẩn bị quà cho mỗi chuyến đi về vùng sâu vùng xa, Quỳnh luôn cảm thấy vui vì sẽ có thêm nhiều em nhỏ sắp được nhận quà, cùng nhiều sách vở, đồ chơi…

Lê Hoàng Như Quỳnh – học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Pleiku cho biết: “Con đang xếp sách vở phân ra từng loại từ lớp 1 đến lớp 12. Con rất thích tham gia hoạt động này bởi vì con rất yêu các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Các em không có sách, vở để đi học nên là con sẽ giúp các em”.

Ở nhiều lứa tuổi khác nhau, học tập và làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song các bạn trẻ này đều có một điểm chung là sự nhiệt huyết và luôn biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui, nụ cười của người nhận chính là điều hạnh phúc mà các bạn có được sau những chuyến đi thiện nguyện./.

Kim Châu, Minh Trí

Trả lời