Làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, quê hương của anh hùng Núp là nơi có làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm, có đội cồng chiêng nữ, có nghệ nhân chỉnh chiêng giỏi và cũng là nơi thường xuyên duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống cho bà con tham gia…
Với những yếu tố này đã đưa làng Stơr trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Đây là thành quả của quá trình tập luyện, tiết mục lễ “Mừng chiến thắng” của đội nghệ nhân làng Stơr tại Hội thi văn hoá, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2016.
Dù đã xế trưa nhưng các thanh niên và học sinh làng Stơr vẫn hăng say tập luyện cồng chiêng và múa xoang. Chính niềm đam mê, cộng với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân trong làng đã dìu dắt đội chiêng qua từng nhịp điệu, động tác di chuyển nhịp nhàng ăn ý.
Và đây là thành quả của quá trình tập luyện, tiết mục lễ “Mừng chiến thắng” của đội nghệ nhân làng Stơr, với đa phần là các em học sinh đã nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo cùng những tiếng vỗ tay trầm trồ của khán giả tại Hội thi văn hoá, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2016.
Anh Đinh Thuân, làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Các thành viên trong đội đã tập luyện không kể ngày đêm, với mong muốn có tiết mục hay nhất. Ở trong làng, các em nhỏ rất ham đánh cồng chiêng và múa xoang, đội cũng được các nghệ nhân lớn tuổi tập luyện nên mới hay được. Được đại diện cho huyện đi thi chúng tôi rất mừng”.
Không chỉ có đội cồng chiêng nam, đội cồng chiêng nhí, làng còn có nghệ nhân đan lát, dệt thổ cẩm, chỉnh chiêng tài hoa, tâm huyết, trách nhiệm… chính họ đang lưu giữ kho tàng văn hóa vô giá, nên mỗi khi có sự kiện, nơi đây chính là cái nôi cung cấp nghệ nhân đại diện cho huyện tham gia các hội thi, sân chơi lớn…
Ông Nguyễn Xuân Tập, Trung tâm văn hóa huyện Kbang, Gia Lai cho biết: “Lần nào đi thi cũng vậy, từ cấp tỉnh, khu vực, chúng tôi chỉ cần chọn một làng cho tập luyện là đi thi tốt, vì huyện là cái nôi của văn hóa Bahnar, nên không chỉ cồng chiêng, các loại hình văn hóa khác cũng được bảo tồn phát triển rất tốt… Ở làng Stơr, quê hương Bác Núp là nơi rất mạnh về cồng chiêng và có các em nhỏ trình diễn tốt”…
Không ngẫu nhiên mà trước đây UNESCO đã chọn Kbang, trong đó có làng Stơr, xã Tơ Tung làm nơi khảo sát, đánh giá để góp thêm quyết định công nhận không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản của nhân loại. Bởi nơi đây còn lưu giữ những nét văn hóa đậm đặc của người dân bản địa…
Ông Đinh Đình Chi, Trưởng Phòng VHTT huyện Kbang, Gia Lai đánh giá: “Một điều cũng đáng nói ở xã Tơ Tung là cấp ủy, chính quyền rất quan tâm, họ giáo dục cho con cháu biết bảo tồn và phát huy… Đây là những mô hình phát huy tốt tính cộng đồng, chúng tôi cũng đang tuyên truyền nhân rộng”.
Làng Stơr, xã Tơ Tung hôm nay vẫn giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng. Phía bên kia dòng suối Tơ Tung trong mát hiền hòa, ngọn núi Công Hoa vẫn sừng sững đứng hiên ngang như một minh chứng lịch sử, người dân Stơr vẫn luôn kiên trung một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đoàn kết một lòng dựng xây quê hương, cùng nhau bảo tồn lưu giữ những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống có từ thời ông bà tổ tiên để lại…./.
Song Nguyễn- Ksor Tuối – Phan Nguyên – Minh Vũ