Anh Võ Ngọc ở phường Yên Đổ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai từ hơn 20 năm nay phải chịu đựng nỗi đau và cái chết dần đến với mình bởi đang mất dần đi từng bộ phận cơ thể vì chứng bệnh viêm cấp động mạch chi dẫn đến hoại tử chân, tay.
Chị Vui chăm sóc chồng tại bệnh viện.
Hơn 20 năm nay là quảng thời gian mà cuộc sống của gia đình anh Ngọc và vợ là chị Nguyễn Thị Vui phải vật lộn với nhiều nổi đau và khó khăn chông chất, bởi từ năm 1992 khi anh Ngọc không may bị tai nạn giao thông, sau đó một thời gian chân tay của anh ngày càng yếu và teo dần ảnh hưởng đến xương, buộc các bác sỹ phải cưa bỏ dần đôi chân.
Tâm sự với chúng tôi Chị Nguyễn Thị Vui, vợ anh Ngọc nói: Trước đây anh ấy cũng khỏe mạnh lắm, nhưng từ khi bị tai nạn giao thông gia đình có chữa trị một thời gian thì khỏi nhưng không hiểu sao vài năm sau đó chân tay anh bị thâm và teo lại đi bệnh viện bác sỹ nói là bị hoại tử nên đôi chân cứ phải cắt bỏ dần. Nói chung chồng đau nhiều năm liền như vậy thì kinh tế gia đình cũng khó khăn lắm, lúc nào có con lên chăm thì tôi còn tranh thủ về bán bún cua kiếm ít đồng.
Mỗi lần anh Ngọc phải cắt bỏ một phần cơ thể là mỗi lần chị Vui và các con phải sống trong tâm trạng lo âu. Với chị thời gian chăm sóc chồng ở bệnh viện nhiều hơn thời gian ở nhà. Nhiều lúc quá cùng quẩn vì bệnh tình của chồng không thuyên giảm, các con thì nheo nhóc, không người chăm sóc, chị tính thôi thì phó mặc số phận cho trời định đoạt, nhưng khi tỉnh tâm trở lại, chị đã nuốt nước mắt vào trong và tự hứa với lòng mình phải mạnh mẽ và can đảm hơn để làm chỗ dựa tinh thần cho chồng và các con.
Trong nỗi buồn chị Vui cho biết thêm: Nói chung số phận của mình như vậy thì mình phải chịu, bản thân anh ấy cũng đau đớn lắm, luôn phải nằm một tư thế úp người xuống giường như thế này. Bây giờ mình cũng phải cố gắng chăm anh ấy và mong ước lớn nhất của người vợ như tôi là chồng khỏe mạnh trở lại.
Chăm sóc một người chồng bệnh tật phải cắt bỏ đôi chân là công việc rất khó khăn, thử thách lòng kiên nhẫn của bất kì người vợ nào. Tuy nhiên, chị Vui đã làm tốt công việc của mình trong suốt hơn 20 năm qua, khiến anh Ngọc rất cảm kích và biết ơn người vợ đảm đang của mình. Với anh Ngọc, vì phải trải qua nhiều lần tháo khớp và cắt bỏ chi chân, nên hiện nay anh chỉ còn lại nửa thân người.
Bác Sỹ Tăng Văn Thành-Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Tp.Pleiku, Gia Lai, người đã điều trị lâu dài cho anh Ngọc tâm sự: Trường hợp bệnh nhân này khá nghiêm trọng vì bị bệnh viêm cấp động mạch chi dẫn đến hoại tử dần các chi và phải cắt bỏ. Hiện căn bệnh khá nặng, đã ăn dần vào các động mạch máu rồi khó có thể điều trị được. Nhưng về phía bệnh viện chúng tôi cũng cố gắng chữa trị cho ca bệnh này để kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.
Nếu có ít bệnh nhân nhập viện thì chị Vui còn có thể ngả lưng ở giường bên cạnh, còn không cứ phải ngồi xoa bóp cho anh Ngọc như thế này….Qua bài viết này rất mong các nhà hảo tâm hãy cùng chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình chị vui, nhất là giúp anh Ngọc có thêm điều kiện để điều trị căn bệnh quái ác này hòng kéo dài thêm sự sống. Mọi sự quan tâm của quý vị đối với gia đình chị Vui và anh Ngọc xin hãy liên hệ theo địa chỉ:
Chị Nguyễn Thị Vui, phường Yên Đổ, TP.Pleiku, Gia Lai; Số điện thoại 01269 674 207.
Hoặc Chuyên mục nhịp cầu nhân ái, Đài PT-TH Gia Lai, 01 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai.
Lệ Xuân-Minh Vũ
