Hỗ trợ đất cho người nghèo làm nhà ở

Cập nhật 05/6/2017, 08:06:30

Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta vẫn còn có rất nhiều những tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn. Không chỉ là người thân, bạn bè mà đó có thể là một người hàng xóm, hoặc có khi là những người ta không quen biết. Đó là câu chuyện mà chúng tôi ghi lại được ở thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku về nghĩa cử đẹp của người hàng xóm tốt bụng luôn mở rộng tấm lòng, sẵn sàng dang tay giúp đỡ những người nghèo khó.

Dọn về căn nhà mới được xây kiên cố từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và bà con trong thôn đã hơn 1 năm nay, vợ chồng ông Nguyễn Giáo ở tổ 6, thôn Đồng Bằng cứ ngỡ như một giấc mơ. Bởi ước mơ có một căn nhà che mưa che nắng có lẽ sẽ khó thành hiện thực nếu không có tấm lòng thơm thảo của người hàng xóm tốt bụng cho đất làm nhà. Ông Giáo cho biết những năm trước, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều rủi ro, vợ con đau ốm triền miên, nợ nần chồng chất. Nhà cũng bán, 8 sào đất trồng cà phê cũng ra đi, hai vợ chồng già sẽ không biết bấu víu vào đâu nếu không có sự giúp đỡ hết mình của bà Phạm Thị Thêm – tổ trưởng tổ 6 và những người dân ở cùng thôn Đồng Bằng.

Ông  Giáo – tổ 6, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ,thành phố Pleiku cho biết; “Gia đình tôi hồi trước cũng có 1 căn nhà, bán nhà để chữa bệnh cho vợ. Gia đình cũng nhờ cô Thêm giúp đỡ cho tôi 7 m đất. Hiện mới đưa cô Thêm 12 triệu thôi, còn 18 triệu nữa. Nếu cô Thêm không giúp thì hiện tại không có nhà để ở. Hai vợ chồng cũng già rồi không có làm ra tiền, làm một căn nhà đâu phải dễ. Có cái nhà gia đình cũng an tâm, không lo lắng chỗ ăn chỗ ở nữa”.

Trong thời buổi “Tấc đất tấc vàng”, đôi khi vợ chồng, anh em còn tranh chấp nhau từng tấc đất, vậy mà dù không họ hàng thân thuộc nhưng bà Thêm vẫn sẵn lòng cắt 280 m2 đất trồng cà phê hỗ trợ theo hình thức bán rẻ và trả dần để giúp ông Giáo có chỗ làm nhà ở.

Bà Phạm Thị Thêm – tổ trưởng tổ 6, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku cho biết: ” Trước khi vào lập nghiệp năm 2000 tới giờ bản thân gia đình rất khó khăn, đi lên từ 2 bàn tay trắng chính vì lẽ đó khi thấy gia đình bác Giáo nghèo không có nhà ở dù gia đình chúng tôi  chưa khá giả lắm, song cũng muốn dang tay ra giúp đỡ bác Giáo một phần nào đó cho bớt khó khăn hơn”.

Bà Phạm Thị Lộc – Chủ tịch UBMTTQ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku nói: ” Về trường hợp ông Nguyễn Giáo là hộ nghèo của xã, vợ ốm đau bệnh tật, gia đình không có nhà ở. Toàn ở nhờ nhà người quen. Chúng tôi cũng có đề xuất hỗ trợ xây dựng nhà đoàn kết cho ông nhưng không có đất. Rất may chị Thơm có mảnh vườn cà phê chị có đặt vấn đề cho ông Giáo đất. Nếu cho không ông Giáo rất ngại nên chị cho với hình thức là bán rẻ và trả dần. Nếu như so với giá thị trường thì với miếng đất này chị cho ông khoảng 100 triệu đồng. Sau khi cho 5 mét thì cho thêm 2 mét nữa. Có đất rồi chúng tôi tiếp tục đề nghị làm nhà đại đoàn kết cho ông, bây giờ gia đình đã có nhà ở đàng hoàng, cuộc sống tương đối ổn định, sức khỏe có phần cải thiện nhiều hơn”.

Không còn phải lo lắng về chỗ ở, sức khỏe của ông bà Giáo giờ đã cải thiện hơn rất nhiều. Chính nhờ nghĩa cử cao đẹp của bà Thêm, tình cảm của những người hàng xóm tốt bụng đã mang lại nụ cười hạnh phúc cho đôi vợ chồng già trong những năm tháng cuối đời./.

Kim Châu – Lê Thư- R’Piên

Trả lời