Nữ lương y nơi cửa Phật

Cập nhật 18/3/2014, 13:03:47

Cứu giúp đời và giúp đỡ mọi người-Đó là tâm niệm sống của sư cô Thích nữ Minh Chánh, chùa Bửu Sơn, Tp.Pleiku. Nhiều năm nay, sư cô còn được nhiều người biết là một nữ lương y đầy tâm huyết với nghề. 

 

Sư cô Thích nữ Minh Chánh khám bệnh cho người dân.

 

Xuất gia đi tu từ nhỏ và bản thân từng chịu đựng những nỗi đau do bệnh tật hành hạ, cũng như chứng kiến những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà người bệnh phải chịu đựng, sư cô Thích nữ Minh Chánh đã quyết tâm vừa tu vừa theo học nghề Đông y. Sau gần 15 năm theo học và chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh, sư cô đã về mảnh đất nơi mình sinh ra để chữa bệnh cứu người. Đều đặn nhiều năm qua, cứ vào thứ 7, chủ nhật và chiều thứ 2, 4, 6, phòng khám bệnh Đông y do sư cô Thích nữ Minh Chánh (tức Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng) đảm nhiệm bao giờ cũng có đông bệnh nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến khám và điều trị bệnh bằng y học cổ truyền.   

 

Trò chuyện cùng Bà Nguyễn Thị Lan-Xã Ia Tôr, huyện Chư Prông chúng tôi được bà giải bày: Tôi đến đây khám chữa bệnh được vài lần rồi. Đến đây sư cô Minh Chánh khám chữa bệnh cho mình rất tận tình, ân cần hỏi han bệnh tình của mình. Bệnh của mình bớt, sư cô đối xử với mình tốt như vậy mình cũng cảm thấy mau hết bệnh và yên lòng nữa.

 

Còn đây là lời bộc bạch của Bà Võ Thị Tám, Tổ 3, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku: Tôi đến đây khám chữa bệnh lần đầu, ngồi đợi thấy sư cô khám chữa bệnh cho mọi người rất kỹ lưỡng, hỏi han người bệnh rất tỉ mỉ, sư cô có quyển sổ khám bệnh để theo dõi bệnh nhân, kê toa thuốc. Mình thấy như vậy rất hài lòng về tấm lòng và cách khám bệnh từ thịên của sư cô.

 

Từ kiến thức, kinh nghiệm tích lũy được, sư cô Thích nữ Minh Chánh còn không ngừng học hỏi, nghiên cứu những bài thuốc hay để phục vụ việc khám chữa bệnh, bốc thuốc và châm cứu cho bệnh nhân ngày càng hiệu quả. Tấm lòng một đời vì đạo vì nghề của sư cô như mạch nguồn truyền ngọn lửa từ tâm, chữa bệnh cứu người cho các sư cô trẻ. 

 

Sư cô Quảng Lợi-Chùa Bửu Sơn, Tp.Pleiku chia sẻ: Mình theo sư cô đuợc mấy năm, lúc đầu sư cô chỉ cho mình cách phân biệt các loại thuốc, giờ thì mình đứng lấy thuốc cho cô. Mình nghĩ muốn theo nghề này phải có cái tâm mới làm.

 

54 năm gắn bó nơi cửa Phật và hơn 15 năm làm công việc từ thiện chữa bệnh cứu người, sư cô Thích nữ Minh Chánh đã cứu giúp cho biết bao người… Giúp đời và cứu người âu cũng là tâm niệm sống duy nhất của nữ lương y nơi cửa Phật này.

 

Trao đổi với chúng tôi Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng (Sư cô Thích Nữ Minh Chánh)-Chùa Bửu Sơn, Tp.Pleiku cho biết: Niềm vui và mong muốn lớn nhất của tôi là giúp chữa bệnh cho được nhiều người và thấy họ lành bệnh. Đó là niềm vui duy nhất và không có gì hơn. Nhiều người đến mình chữa bệnh cho họ và họ vui mừng báo cho tôi biết họ đã hết bệnh, nhất là các bệnh mãn tính thì tôi rất vui và mãn nguyện.

 

Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng nhiều người đã tìm đến sư cô Thích nữ Minh Chánh (tức Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng) để khám và chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Hàng tuần, sư cô khám, bốc thuốc và châm cứu cho trên 300 bệnh nhân. Miệt mài, lặng lẽ, liên tục với công việc từ sáng cho đến tối để giúp người bệnh vơi đi nỗi đau bệnh tật, tìm lại niềm vui trong cuộc sống, đối với sư cô không có gì vui và mãn nguyện hơn là được đem cái tâm từ bi, bác ái để sẻ chia với mọi người…./.

Thiên Thanh-Minh Trí

Trả lời