Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên Gia Lai, ai cũng dành một tình cảm vô cùng đặc biệt cho vùng đất này. Mỗi một năm qua đi, Gia Lai lại khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ hơn. Thấy Gia Lai hôm nay để nhớ về ngày xưa, để cảm nhận rõ bước chuyển của thời gian là những cảm xúc khó tả với những ai đã gắn bó với nơi này.
Cùng tìm lại những kỷ niệm xưa qua từng bức ảnh về Pleiku cách đây vài chục năm – đó là điều mà những người lưu giữ, sưu tầm ảnh muốn dành tặng cho những ai muốn tìm về ký ức. Với hơn 7000 tấm ảnh về Pleiku được sưu tầm từ những năm 1945, trang mạng xã hội “Pleiku xưa” do ông Trần Minh Hội ở xã Trà Đa, thành phố Pleiku lập ra đã trở thành nơi gặp gỡ của biết bao người con Gia Lai. Lần theo những bức ảnh xưa để mường tượng một phần nhỏ, một khoảng của Pleiku trong quá khứ để thêm yêu hơn thành phố trẻ trên cao nguyên. Những năm trước giải phóng, hình ảnh con dốc Hội Phú, từ con đường cửa ngõ vào thành phố đến nội thành Pleiku, Diệp Kính qua từng giai đoạn thời gian, được tái hiện rõ nét và khá sinh động qua bộ sưu tập này.
Ông Hội chia sẻ: “ Vấn đề chính là mình lưu trữ và nhận ra được sự thay đổi của cuộc sống, con người trên mảnh đất Pleiku như thế nào. Như cái hình dốc cầu Hội Phú – một địa điểm rất nổi tiếng. Hình chụp năm 1965 hai bên đường rất hoang sơ, đây là dốc Diệp Kính bây giờ là rạp Nhân Dân. Mỗi lúc thì nó có vẻ đẹp riêng của nó, bây giờ khang trang hơn, đẹp hơn nhưng cách đẹp của nó là cách đẹp hiện đại, còn Diệp Kính ngày xưa hoang sơ hơn. Tôi yêu thành phố Pleiku nơi sinh ra và lớn lên tại đây. Có những người ở phương xa nhìn những hình ảnh này ai cùng xúc động”.
Có những nét đặc trưng riêng, có nhiều điều đã làm nên “bản sắc” Pleiku, đã đi vào lòng người Gia Lai bao thế hệ. Theo thời gian Pleiku đã có nhiều đổi thay, bước phát triển mạnh mẽ. Trong nhịp sống hối hả với bao bộn bề lo toan, người ta vẫn không quên tìm về những góc phố với vẻ đẹp bình yên và sâu lắng, một phố núi vẫn luôn lưu giữ trong mình nét bản sắc đặc trưng riêng.
Nhà thơ Văn Công Hùng – Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai cho biết: “Tôi lên đây năm 1981, lúc đó Pleiku đang còn rất bé, những con đường rất bé, ở giữa có tí nhựa, hai bên là hàng rào thép gai, và thông ngút trời thông, xanh biếc thông, con đường Trần Hưng Đạo. Tôi là nhà thơ và viết rất nhiều về Gia Lai. Tôi thấy Gia Lai hiện lên đa sắc hơn, một mặt đang tiếp cận với đời sống văn minh hiện đại, một mặt nó vẫn có nét riêng biệt. Trong quá trình hòa nhập chúng ta đang cố gắng không hòa tan để giữ nét đặc trưng riêng. Pleiku nói chug, Gia Lai nói riêng vẫn đang có những yếu tố giữ lại là mảnh đất của Tây Nguyên, mảnh đất Gia Lai đầy bản sắc”.
85 năm xây dựng và phát triển, Gia Lai đang đổi mới từng ngày vươn lên hòa nhịp cùng đất nước. Cùng xem lại những hình ảnh xưa trong sự đối sánh với hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều điều bất ngờ, thú vị. Trải qua nhiều thăng trầm, thay đổi của thời gian nhưng có một điều không đổi thay đó chính là tình yêu của những người con Gia Lai dành cho mảnh đất đỏ bazan này./.
Kim Châu, Minh Trí