Những hành động đẹp giúp đỡ nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hôm 7/5   

Cập nhật 09/5/2017, 08:05:35

Sau khi vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 7/5, tại huyện Chư sê giữa xe tải và xe khách đã làm chết 13 người, 32 người bị thương, với tinh thần tương thân tương ái nhiều tổ chức đoàn thể, người dân trên địa bàn nơi xảy ra tai nạn, cũng như tại thành phố Pleiku đã có nhiều hành động đẹp, việc làm thiết thực cứu giúp những người bị nạn, kịp thời động viên, chia sẻ và giúp đỡ các nạn nhân, người nhà nạn nhân.

Hiện tại anh Cao Văn Môn, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định không  tự mình di chuyển được vì bị gãy xương chậu, tuy không nguy kịch đến tính mạng nhưng những ngày qua anh vẫn luôn bị ám ảnh bởi vụ tai nạn giao thông thảm khốc, đau thương mà có lẽ không bao giờ có thể xóa hết trong suy nghĩ của anh…

Anh Môn nói: “Tôi may mắn hơn mọi người ở đây rất nhiều, người thân của tôi chưa đến nhưng rất cảm ơn các thanh niên ở đây đã chăm sóc cho tôi, tôi rất cảm ơn”.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại huyện Chư Sê, Tỉnh đoàn Gia Lai lập tức thành lập các Đội thanh niên tình nguyện túc trực tại bệnh viện tỉnh để  hỗ trợ những nạn nhân mà người thân chưa kịp tới chăm sóc; hướng dẫn, cung cấp thông tin và bố trí chỗ ở miễn phí cho các gia đình nạn nhân ở xa về chăm sóc nạn nhân bị thương. Cùng với Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Gia Lai đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị tai nạn giao thông 1 triệu đồng/người. Những việc làm ý nghĩa của thanh niên Gai Lai đã góp phần rất nhiều vào công tác chăm sóc, điều trị, ngoài ra còn giúp trấn tĩnh tinh thần, chia sẻ và làm nguôi ngoai nỗi đau các nạn nhân, người thân nạn nhân.

Anh Nguyễn Chí Cẩn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Tỉnh Gia Lai cho biết: “ Với tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các nạ nhân vụ tai nạn ở Chư Sê chúng tôi đã thành lập các đội trực ở phòng cấp cứu để hỗ trợ người nhà bệnh nhân có thể tìm kiếm được người thân của mình. Ở mỗi khoa thành lập một tổ để giúp đỡ từng nạn nhân trong việc chăm sóc. Hỗ trợ phòng nghỉ người nhà, chuyên chở các người thân đến bệnh viện. Ngoài ra thành lập các đội nhóm để nấu cháo nấu cơm cho người nhà và bệnh nhân”.

Không chỉ có Đoàn thanh niên đến hỗ trợ, các tổ chức đoàn thể,  mà nhiều người dân, các nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai  đã chung tay giúp đỡ các nạn nhân cả về tinh thần, lẫn vật chất. Hơn bao giờ hết, những sự sẻ chia, quan tâm đúng lúc như thế này đã thể hiện sâu sắc tình yêu thương giữa con người với con người.

Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi đến để chăm sóc các nạn nhân, huy động các nguồn lực để mua sữa, nước, cắt cử người đến để chăm sóc những ai chưa có người thân, thời gian  tiếp theo chúng tôi sẽ vận động để hỗ trợ các nạn nhân”.

Chị Lý Thị Hồng Trị, CLB Cơm từ thiện thành phố Pleiku nói: “Chúng tôi mỗi ngày nấu cháo, nấu cơm và còn lên Facebook để huy động các mạnh thường quân, giúp đỡ, bây giờ được trên 20 triệu rồi, mọi người còn muốn ủng hộ rất nhiều. chúng tôi sẽ thống kê và cùng với các thanh niên tình nguyện ở Tỉnh đoàn gửi đến nạn nhân. Có nhiều người vẫn muốn ủng hộ lắm. Chúng tôi sẽ phát cơm cho nạn nhân, người nhà nạn nhân đến khi nào khỏi”.

Thanh Vui, CTV Hà Đức Thành

Trả lời