Hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia Tây Nguyên – 2014 với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, trong 2 ngày 15 và 16.3 tại thành phố Pleiku Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng sự kiện này. Lễ khai mạc các hoạt động hưởng ứng sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15.3 và trong ngày 16 sẽ có các lễ hội như “Lễ mừng chiến thắng của người Bahnar, liên hoan tượng gỗ và điêu khắc dân gian Gia Lai; triển lãm ảnh giới thiệu về vùng đất – con người Gia Lai và Tây Nguyên”. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên Gia Lai quy tụ được số lượng nghệ nhân đông nhất để tham gia liên hoan tượng gỗ và điêu khắc dân gian. Đến nay các nghệ nhân cũng đã cơ bản hoàn thành tác phẩm của mình để chuẩn bị tham gia liên hoan.


Nghệ nhân Yưt với tác phẩm Bà cõng cháu lên nương.
Sau hơn nửa tháng chuẩn bị đến nay nghệ nhân Yưt ở làng Piơm, thị trấn Đăk Đoa cũng đã cơ bản hoàn thành xong phần thô tác phẩm tượng gỗ của mình để chuẩn bị tham gia liên hoan tượng gỗ và điêu khắc dân gian Gia Lai. Vì đây là lần đầu tiên đem tác phẩm đi liên hoan nên nghệ nhân Yưt cho biết tác phẩm tượng gỗ lần này đã được ông thực hiện bằng tất cả niềm say mê với mong muốn tạo nên tác phẩm thật đẹp để người xem cảm nhận được linh hồn tác phẩm cũng như nét văn hóa đặc trưng của người đồng bào. Đó là hình ảnh người bà đang cõng cháu lên nương. Với người đồng bào đây là hình ảnh rất quen thuộc khi ngày ngày bà vẫn thay cha mẹ để chăm sóc các đứa cháu của mình mỗi khi bố mẹ đi nương, đi rẫy và cứ thế từ đời này qua đời kia hình ảnh người bà đã trở nên thật thân thương trong lòng con cháu của mình.

Nghệ nhân Yưt trò chuyện với phóng viên.
Nghệ nhân Yưt-Làng Piơm, thị trấn Đăk Đoa tâm sự: Mình làm có khi mê quá là không ăn luôn cứ làm miết miết vậy thôi, làm mà không hề thấy chán, càng làm càng thích. Đây là hình ảnh người bà đang cõng cháu lên nương. Với người đồng bào mình người bà rất quan trọng, mỗi khi cha mẹ chúng đi vắng, đi làm lúc nào bà cũng dẫn đứa cháu đi theo mình…
Cũng như các nghệ nhân khác những ngày này nghệ nhân Hyưt ở làng K’Dang, xã Kdang huyện Đăk Đoa cũng luôn bận rộn để kịp hoàn thành tác phẩm tượng gỗ của mình. Nghệ nhân Hyưt chia sẻ dù đã gắn bó với công việc tạc tượng này hơn 20 năm rồi, ông không nhớ mình đã làm được bao nhiêu tác phẩm nhưng công việc tạc tượng vẫn cứ luôn cuốn hút ông bằng tất cả niềm say mê. Nghệ nhân Hyưt chuyên về tượng tâm linh như tượng nhà mồ, tượng bỏ mã, đây lại là một trong những phong tục lâu đời của người đồng bào Tây Nguyên nên các tượng gỗ để trong nhà mồ cũng đòi hỏi phải thể hiện sâu sắc ý nghĩa tâm linh của đồng bào. Chính vì ý nghĩa ấy nên tượng gỗ lần này cũng với hình ảnh người thanh niên với chiếc chiên đánh trong ngày bỏ mã tiễn đưa người chết về thế giới bên kia nhưng nghệ nhân Hyưt có phần chau chuốt, tỷ mỉ hơn với mong muốn tác phẩm của mình sẽ toát được ý nghĩa sâu sắc trong đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc.


Nghệ nhân Hyưt say sưa với tác phẩm của mình.
Trò chuyện cùng chúng tôi Nghệ nhân Hyưt-làng K’Dang, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa chia sẻ: Mình làm công việc tạc tượng này là từ thời ông già mình truyền lại. Chủ yếu là làm tượng bỏ mả, tượng nhà mồ. Theo phong tục của đồng bào mình khi chôn người chết phải đánh chiêng, nên tác phẩm tượng gỗ mình tạo dựng lại hình ảnh đó và phải làm cho đẹp để mọi người xem. Tượng này mình làm từ mấy hôm nay để đem đi liên hoan để mọi người thấy được phong tục của đồng bào mình.
Mỗi tác phẩm tượng gỗ của các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số thường gắn với hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày hay đó phong tục của đồng bào mình. Được biết liên hoan tượng gỗ và điêu khắc dân gian lần này với sự quy tụ của hơn 50 nghệ nhân đến từ các địa phương trong tỉnh sẽ phản ánh đầy đủ hơi thở cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng với nhiều sắc thái, cung bậc cảm xúc khác nhau để rồi những hình ảnh đẹp ấy sẽ được các thế hệ gìn giữ, góp phần phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Hồng Uyên-Thiên Thanh-Minh Trí