Nữ giáo viên vùng khó, trăn trở và nhiệt huyết với nghề.

Cập nhật 09/3/2014, 09:03:46

Theo thống kê, tỉ lệ nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên của ngành Giáo dục Gia Lai chiếm trên 71% số lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên với trên 16.200 người. Với đặc thù của tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, thời gian qua không ít nữ giáo viên đã lặng thầm bám lớp bám trường nơi vùng đất khó để gieo chữ và ươm mầm ước mơ cho bao thế hệ học sinh. Một điều đáng ghi nhận ở họ là bên cạnh lòng nhiệt huyết thì nhiều nữ giáo viên còn ấp ủ bao trăn trở về nghề.

 

 

 

Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Chư Băh  thị xã Ayun Pa.

 

Cơ sở vật chất trường lớp của trường tiểu học Bùi Thị Xuân nằm ở địa bàn vùng khó của xã Chư Băh, thị xã AyunPa khang trang, sạch đẹp như hôm nay không thể không nói đến sự lặng thầm đóng góp công sức của cô giáo Võ Thị Cầu-Nguyên Hiệu trưởng nhà trường, vừa mới nghỉ hưu trong năm 2014 này…. Đây là ngôi trường khá đặc biệt của thị xã AyunPa với 100% học sinh là người Jrai. Bằng lòng tận tâm với nghề và gắn bó với trường từ những ngày đầu mới chia tách, cô đã dành trọn tâm sức cho công tác giáo dục ở ngôi trường đặc biệt này. Nhờ vậy, trong những năm học qua, nhà trường luôn thực hiện tốt việc huy động học sinh ra lớp và duy trì sỉ số học sinh đến cuối năm học và đã tạo niềm yêu thích đến trường, đến lớp mỗi ngày cho học sinh phần đông là con em các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Giờ đây khi đã xa mái trường với bao kỉ niệm vui buồn sau gần 10 năm gắn bó, nhưng cô vẫn còn nặng lòng và ấp ủ bao trăn trở với học trò nghèo nơi đây.

 

Cô giáo Võ Thị Cầu-Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, thị xã AyunPa tâm sự: Mình cũng mong muốn người kế cận của mình, cố gắng sao đó có tâm huyết làm việc chứ đừng vì vật chất, mà vì học sinh, quên đi mọi thứ lấy tình cảm của mình để gắn bó với học sinh hằng ngày. Tôi chỉ mong chất lượng của học sinh được nâng lên một bước nữa, số học sinh yếu sẽ giảm dần đi, đó là mong muốn lớn nhất…

 

So với nhiều năm trước, tuy điều kiện đi lại, làm việc, sinh hoạt của giáo viên nói chung và nữ giáo viên nói riêng đã được cải thiện rất nhiều song vẫn còn không ít những khó khăn. Khắc phục những khó khăn, vất vả trong công tác, nhiều nữ giáo viên đã lặng thầm bám lớp bám trường tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa để gieo chữ và ươm mầm ước mơ cho những học trò nghèo.

 

 

Chia sẻ với chúng tôi Cô Trần Thanh Thủy-Trường TH Lê Văn Tám, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa nói: Tôi công tác ở đây đã là năm thứ 3, cuộc sống ở đây gặp rất nhiều khó khăn, đa số học sinh là người dân tộc Bana. Động lực giúp tôi có thể bám lớp, bám trường cho đến ngày hôm nay là tình thương và muốn tạo điều kiện cho các em có được tương lai tốt sau này. Mình cũng mong muốn các em đến lớp đông đủ mỗi ngày để mình dạy, giúp các em có tương lai tốt hơn.

 

 

Thời gian qua, cùng với việc tích cực tham gia phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và các phong trào thi đua, hoạt động do đơn vị, ngành, địa phương tổ chức, nhiều nữ cán bộ giáo viên trong ngành cũng đã vượt khó vươn lên và không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó đóng góp công sức nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Dù có những khó khăn, vất vả và bao trăn trở với nghề nhưng đối với mỗi giáo viên, sự khôn lớn, trưởng thành của bao thế hệ học sinh là niềm vui và là điều tự hào không dễ gì có được./.

Thiên Thanh-Thanh Sáng

Trả lời