Người trung đội trưởng hết lòng vì công việc

Cập nhật 03/4/2017, 09:04:17

Gần 23 năm tham gia quân ngũ và hơn 5 năm  trực tiếp làm công tác tăng gia, sản xuất trong điều kiện gặp nhiều khó khăn vất vả, song với tinh thần không ngại khó, ngại khổ của người chiến sĩ, thượng úy Nguyễn Văn Lâm, Đội sản xuất Phòng hậu cần, Bộ Tham mưu Quân đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh.

Năm 2011, thượng úy Nguyễn Văn Lâm được điều động về công tác tại Đội sản xuất phòng hậu cần, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 và chịu trách nhiệm quản lý, phát triển 17 héc ta cây công nghiệp dài ngày thuộc địa bàn xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Mặc dù điều kiện đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt cùng với đó năng suất, chất lượng vườn cây lúc đầu chưa cao. Nhưng không lấy đó làm trở ngại, với bản lĩnh của người bộ đôi cụ Hồ, thượng úy Nguyễn Văn Lâm đã tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cải tạo vườn cây, quyết tâm thay đổi diện mạo của đơn vị. Sự tận tâm, tận lực, có trách nhiệm của thượng úy Lâm cùng với sự đồng lòng của cán bộ, chiến sỹ, đã được đền đáp. Đến nay, 17 héc ta cây cà phê và hồ tiêu đã trở nên xanh tốt. Niên vụ vừa qua, Đội sản xuất phòng hậu cần, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 đã thu hoạch được 50 tấn cà phê nhân và 2 tấn tiêu hạt tổng thu nhập đạt khoảng 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để cải thiện bữa ăn và có nguồn thực phẩm sạch cung cấp cho bộ đội hàng ngày, thượng úy Lâm còn mạnh dạn đưa giống dê bách thảo và giống heo địa phương vào nuôi thử nghiệm. Hiện nay, đàn dê và đan heo đang phát triển tốt và đã được nhân rộng với tổng đàn hơn 100 con.

Thượng úy Nguyễn Văn Lâm, Trung đội trưởng Đội sản xuất phòng Hậu cần, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 cho biết: “Thực tế ở đây, ngoài cái nhiệm vụ tăng gia sản xuất thì cái hiệu quả công việc, phương pháp để mà cải tạo cái cây cối năm sau cao hơn năm trước và cây cối phát triển hơn thì mình cũng cần có nhiều kỹ thuật. Thứ nhất là qua những lúc được học thứ hai là học hỏi kỹ thuật qua những lúc đi quan hệ với dân, thì mình cũng học hỏi được người dân rồi cũng có người này, người kia hướng dẫn”.

Trong công việc và rèn luyện, thượng úy Nguyễn Văn Lâm là người trung đội trưởng nghiêm khắc. Tuy nhiên, trong sinh hoạt, đối với anh em chiến sĩ tại đơn vị đồng chí Lâm lại là một chỗ dựa tinh thần vững chắc, là người anh, người chú đáng kính. Với sự quan tâm, động viên, chia sẻ thường xuyên của người trung đội trưởng ấy đã giúp cho các chiến sỹ trẻ mới xa nhà lần đầu ở đơn vị, có cảm giác ấm áp mà có thể trưởng thành theo thời gian.

Chiến sĩ Đỗ Văn Soái, Đội sản xuất, phòng Hậu cần, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 cho biết: “Tôi thì coi chú Lâm cũng như là chỉ huy huy một người cha, người chú, toàn thể đơn vị giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn cũng như là lúc mệt, lúc vui chơi. Đối với tôi thì đơn vị như là nhà, đồng đội như là anh em”.

Không chỉ có thế, thượng úy Nguyễn Văn Lâm còn làm tốt công tác dân vận và thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng chân; tích cực phối hợp, giúp đỡ địa phương trong công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự trị an trên địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, tết.

Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy  xã Ia Lang, huyện Đức Cơ cho biết: “Đối với đồng chí Lâm thì chỗ đội tham gia sản xuất phòng hậu cần bộ tham mưu thì trong công việc thì đồng chí Lâm luôn nhiệt tình, trong cái mối quan hệ giữa chính quyền địa phương thì đồng chí Lâm luôn trao đổi những thông tin, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm, quan trọng để đảm bảo quốc phòng an ninh và thứ hai nữa là trong hướng sản xuất đảm bảo được phát triển những cây chủ lực. Đặc biệt là đối với bà con có rẫy gần địa bàn thì luôn đảm bảo phát triển kinh tế những cây tăng gia sản xuất”.

Với phương châm sống là, cống hiến hết sức mình cho Tổ quốc, xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong thời gian tới, thượng úy Nguyễn Văn Lâm cùng với cán bộ chiến sĩ Đội sản xuất phòng hậu cần, Bộ tham mưu Quân đoàn 3 sẽ luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để mãi xứng đáng với tên gọi trìu mến “ bộ đội cụ Hồ ”.

Thủy Nhiên – Ngọc Minh

Trả lời