Buôn MaThuột tưng bừng Lễ hội đường phố với chủ đề: “Cà phê – Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn Văn hóa”.

Cập nhật 12/3/2017, 05:03:37

Trong khuôn khổ của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2017, chiều nay tại thành phố Buôn MaThuột đã diễn ra Lễ hội đường phố với chủ đề: “Cà phê – Sức sống đại ngàn từ mạch nguồn Văn hóa”. Hoạt động này đã mang đến cho người dân và du khách một không khí lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện các bộ, ngành, đại diện các đoàn khách quốc tế.

Với sự tham gia của khoảng 800 nghệ nhân, diễn viên, sinh viên, tình nguyện viên …., phố phường Buôn Ma Thuột ngập tràn trong tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn say đắm lòng người với những điệu xoang uyển chuyển của những chàng trai, cô gái Ê đê, M’Nông, JRai, Ba Na,…Chương trình của Lễ hội gồm hai phần chính: Âm vang huyền thoại đại ngàn và Hội tụ thế giới cà phê năng lượng và thăng hoa sức sống cà phê với sự tham gia biểu diễn của đoàn hóa trang cà phê, nghệ thuật đường phố thế giới. Góp mặt trong Lễ hội đường phố năm nay, ngoài nghệ nhân của 5 tỉnh Tây Nguyên, còn có Đội cồng chiêng của dân tộc Cơ Tu tỉnh Quảng Nam; đội nghệ nhân cồng chiêng,  Hàn Quốc, Lào; đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống Brasil; Đội nghệ nhân cồng chiêng Caning- Australia – vốn là những nơi có nền văn hóa dân gian đặc sắc.

Tham gia vào Lễ hội đường phố hôm nay tỉnh Gia Lai có hai đoàn nghệ nhân công chiêng đến từ hai huyện Chư Pah và KBang, cùng một đội nghệ nhân tạc tượng. Đối với các nghệ nhân Gia Lai, đến với Lễ hội đường phố hôm nay không chỉ là dịp để biểu diễn tài nghệ với những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa  của đồng bào dân tộc Tây Nguyên, được hòa mình trong âm thanh của tiếng cồng tiếng chiêng, những điệu múa của các nghệ nhân Tây Nguyên như càng thêm nhịp nhàng, uyển chuyển và họ càng thêm tự hào về nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc mình. Đối với những người dân tỉnh Đăk Lăk nói riêng, Tây Nguyên nói chung thì đây là dịp để mọi người được trở về với những nét văn hóa xa xưa của từng dân tộc.

Anh A Ma Tuyên, xã EKao, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: “Lần đầu tiên xem Lễ hội đường phố mình cảm thấy rất vui, rất háo hức”….

Chị Lương Thị Đào, huyện Đăk Min, tỉnh Đăk Nông nói: “Tôi đến từ Đăk Nông, đây là lần thứ 2 mình xem Lễ hội đường phố. Lần thứ nhất mình rất ấn tượng với các tượng gỗ, lần này nghe nói có đoàn voi biểu diễn nên cũng muốn xem”.

Đặc biệt Lễ hội đường phố lần này còn là sự kiện được rất nhiều du khách trong và ngoài nước mong chờ để được tận mắt thưởng lãm những tiết mục độc đáo và riêng có của Tây nguyên đại ngàn.

Ông Nguyễn Huy Thịnh, Du khách Hà Nội cũng chia sẻ: “Lần đầu tiên mình được xem Lễ hội đường phố ở đây. Mình rất hào hứng và nghĩ rằng sẽ có được những bức ảnh đẹp từ Lễ hội này”.

Tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn đã âm vang khắp phố phường thành phố Buôn Ma Thuột. Sự độc đáo, mới lạ và hoành tráng của lễ hội đã khiến nhiều du khách quên đi cái nắng nóng của tiết trời tháng Ba Tây Nguyên. Lễ hội đường phố chỉ diễn ra trong khoảng 1 giờ nhưng đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Lễ hội thực sự đã làm sống lại những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống của nhiều dân tộc, mang đến những âm vang trầm hùng của tiếng cồng, tiếng chiêng giữa lòng phố thị hiện đại.

Hồng Uyên, R ‘Piên

Trả lời