Cậu học trò giỏi và sự đam mê cồng chiêng.

Cập nhật 09/3/2017, 07:03:37

Không chỉ là một trong những học sinh có thành tích cao trong học tập, mà cậu học trò Ksor Tlơng lớp 12A2 trường THPT Đinh Tiên Hoàng huyện Krông Pa còn mang trong mình một niềm đam mê với những âm thanh của cồng chiêng. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm nhân vật này qua phóng sự của phóng viên Đài TT – TH huyện Krông Pa.

Sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Jrai ở buôn Bầu xã Ia Dréh huyện Krông Pa, Ksor Tlơng là con thứ 8 trong gia đình có 9 anh em. Thương bố mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhiều lúc Klơng muốn bỏ học lên nương cuốc đất phụ gia đình kiếm thêm rau cháo qua ngày. Song chỉ vì đam mê con chữ nên em lại tiếp tục cắp sách đến trường. Vì em nghĩ chỉ chăm chỉ, cần cù học tập mới mong thoát khỏi đói nghèo và để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Kết quả, mấy năm liền em luôn đạt học lực khá, giỏi, được thầy cô giáo và các bạn cùng lớp yêu mến.

Em Ksor Phơng lớp 12 A2 –Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-huyện Krông Pa cho biết:  “ “Bạn Tlơng là học sinh của lớp là học sinh sôi nổi đạt học sinh giỏi và tham gia các phong trào tích cực, các hoạt động của trường và các hoạt động khác. Bạn Tlơng là học sinh tiêu biểu của lớp”.

Không những thế, Ksor Tlơng còn thường xuyên động viên, giúp đỡ các bạn trong lớp có hoàn cảnh khó khăn, những bạn có học lực kém hơn vươn lên trong học tập. Vận động các bạn có nguy cơ bỏ học quay lại trường. Em luôn nhiệt tình và gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của lớp, của trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đươc giao.

Thầy Ninh Văn Dậu–giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-Huyện Krông Pa cho biết:  “Ksor Tlơng là một niềm vinh dự không chỉ của lớp mà còn cả giáo viên chủ nhiệm nữa. Từ đầu năm đến giờ thì có rất nhiều chương trình hoạt động từ đoàn trường, các tổ,  tôi giao cho Ksor Tlơng thì em rất chủ động nhiệt tình trong các phong trao là tấm gương sáng trong học tập và các hoạt động bề nổi của lớp. Đầu năm đến giờ tham gia nhiều phong trào và đạt được kết quả đáng tự hào. Các chương trình hoạt động của nhà trường em luôn chủ động gương mẫu. Giáo viên chủ nhiệm cũng rất là mừng khi có những học sinh như thế”.

Không chỉ nỗ lực phấn đấu trong học tập mà Ksor Tlơng còn có niềm đam mê là chơi các loại nhạc cụ đặc biệt là cồng chiêng. Em chia sẻ: dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng bố mẹ em vẫn sưu tầm được nhiều cồng chiêng, ché, nồi đồng cổ… để gìn giữ văn hoá của dân tộc Jrai. Có nhiều thứ gia đình phải đổi rất nhiều bò. Chình vì vậy em rất thích nghe tiếng cồng tiếng chiêng. Mới đây nhất, Tlơng đã tích cực tham gia cuộc thi “Thắp sáng ước mơ” lần thứ V do Thành đoàn TP HCM tổ chức và vinh dự là 1 trong 3 thí sinh của tỉnh Gia Lai được tham gia vòng bán kết 2.

Em Ksor Tlơng lớp 12 A2 –Trường THPT Đinh Tiên Hoàng-huyện Krông Pa chia sẻ:  “Ước mơ của em muốn trở thành nhạc công. Vì ở Krông Pa chưa có nhóm nhạc nào. Với lại em rất yêu thích các nhạc cụ dân dã của Tây Nguyên nhất là cồng chiêng đã thấm vào trong tâm trí của em từ khi còn rất nhỏ vì vậy em chọn cho mình một ước mơ không cao sang nhưng không hề đơn giản là thành một nhạc công”.

Con đường thực hiện ước mơ giản dị nhưng thật đẹp của Tlơng còn rất xa. Tin tưởng rằng, với quyết tâm và nghị lực vượt lên khó khăn của mình đặc biệt là  niềm đam mê cồng chiêng, em sẽ thực hiện được mơ ước của mình, góp phần truyền, giữ di sản văn hóa của dân tộc để tiếng cồng, tiếng chiêng mãi ngân vang./.

Ngô Thu-Sơn Trung

Trả lời