Giá rau xanh giảm sâu, nông dân trồng rau lỗ nặng, câu chuyện tuy không mới hay không muốn nói là điệp khúc ấy gần như đã trở nên quá quen thuộc với bà con lâu nay sống bằng nghề trồng rau. Thế nhưng đến bao giờ điệp khúc ấy mới dừng lại, thay vào đó là bà con yên tâm gắn bó, phát triển với nghề truyền thống đã gắn với nhiều gia đình hàng chục năm nay là vấn đề chúng tôi muốn đề cập trong phóng sự sau đây được thực hiện tại xã An Phú, thành phố Pleiku, một trong những vựa rau lớn của tỉnh.
Hiện tại 1 kg cải ngọt mua tại vườn có giá là 1.500 đồng/kg, giá này giữ từ cuối năm vừa rồi cho đến thời điểm hiện nay. Theo tính toán của bà con, với mức giá như hiện tại thì người trồng rau chỉ có từ lỗ đến lỗ. Cụ thể như 1 sào cải tổng chi phí đầu tư khoảng 5 triệu đồng, với mức giá như hiện nay mỗi sào thu được khoảng 2 -2,5 tấn, tương đương khoảng 3- 3,7 triệu đồng.
Mặc dù bán lỗ nhưng không thu không bán cũng không được, dù có thế nào cũng phải giải phóng đất để kịp xuống giống đợt mới.
Chị Trần Thị Thủy, thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku cho biết: “So với thời điểm tháng 10, tháng 11 thì hiện tại giá rau cải giảm quá thấp, trước kia giá 10.000 ngàn đồng/kg thì hiện tại chỉ còn 1.500-2.000 đồng/kg. Với giá này thì lỗ nặng. Không riêng gì rau cải mà các loại rau khác cũng giảm mạnh”.
Ngoài tiêu thụ trong tỉnh, toàn bộ lượng rau trong tỉnh chủ yếu tiêu thụ ra các tỉnh miền Trung nên đầu ra phụ thuộc nhiều vào thị trường bên ngoài. Vì vậy tùy thời điểm nhu cầu tiêu thụ ngoại tỉnh tăng giảm quyết định đến việc lên xuống của giá rau.
Ông Phạm Văn Thường, Thương lái cũng nói: “Từ trước Tết đến nay nhu cầu tiêu thụ rau ở các tỉnh miền Trung giảm mạnh nên rau tiêu thụ chậm. Tiêu thụ chậm thì giá giảm…Thời điểm mà miền dưới thời tiết không thuận thì giá rau trên này mới tăng, còn bình thường cũng thấp”.
Với những nông dân đã gắn bó với cây rau như nghề truyền thống hàng chục năm nay như bà của xã An Phú đây, chuyện giá lên giá xuống, lúc được lúc mất không phải là mới. Nhiều bà con tự an ủi mình bằng cách thôi thì làm ăn có lúc này lúc khác, thế nhưng để làm giàu, phát triển đi lên từ nghề trồng rau lại là vấn đề khác mà bản thân bà con không thể tự quyết định được.
Võ Kim Khôi, Thôn 2, xã An Phú, thành phố Pleiku cho biết: “Bà con rất mong muốn có một công ty nào đó đứng ra bao tiêu, thu mua toàn bộ cho bà con để giá cả ổn định, không bị ép giá, phụ thuộc nhiều thị trường như hiện nay. Có như vậy bà con rất hưởng ứng, kể ra thay đổi cách làm chuyển sang trồng rau sạch”.
Bao giờ bài toán về đầu ra cũng như giá cả được ổn định, bấy giờ hình ảnh những luống cải già ngày trổ ngồng như thế này mới thôi không còn và bà con sẽ không còn phải phập phù mang nặng tâm lý vừa làm vừa lo theo kiểu may rủi, một chăng hai chớ như lâu nay.
Hồng Uyên – Lệ Xuân- Thanh Sáng – Minh Trung