Dù quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng với nhiều nhà cao tầng, nhà xây kiên cố nhưng bằng nhiều cách khác nhau, nhiều gia đình vẫn dành một khoảng không gian xanh mát cho ngôi nhà thân yêu của mình. Với họ, thêm xanh cho nhà phố đã góp phần điểm tô cuộc sống thêm phần vui tươi, ý nghĩa. Nhà chính là nơi mà mọi người tìm thấy nhiều niềm vui và bình yên sau những ngày làm việc vất vả.

Nằm nép mình trong một con hẻm thuộc tổ dân phố 14, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, nhiều năm nay, ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Hữu Tâm tràn ngập không gian xanh mát với nhiều loại hoa, cây cảnh. Ngoài thời gian làm việc, ông dành phần lớn thời gian trong ngày để chăm sóc các loại hoa, cây cảnh theo cách riêng của mình. Trong đó, hoa, cây cảnh không chỉ được sắp đặt ở lối đi vào ngôi nhà nhỏ, mà một số loại hoa còn được ông trồng để làm các cổng nhỏ đi vào các không gian trong vườn của mình… Các loại hoa, cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc được ông ưu tiên chọn lựa để trồng nên không gian sinh hoạt của gia đình quanh năm xanh tươi, nhiều sắc màu hoa nở. Và mỗi ngày, cuộc sống của ông cũng vì thế mà thêm phần thi vị, vui tươi.
Ông Nguyễn Hữu Tâm-Tổ dân phố 14, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku cho biết: “Nhiều lúc mình đầu tư công sức vô đây là niềm vui, tập thể dục cho nó khỏe khoắn. Màu xanh của cây, hoa làm cho mình tan đi những lo âu, buồn bực trong cuộc sống, vươn lên mỗi ngày sống vui vẻ”.
Bằng tình yêu cây cỏ, hoa lá, mỗi người, mỗi gia đình có cách tạo ra không gian xanh cho ngôi nhà của mình theo cách riêng… Tùy theo diện tích và không gian của ngôi nhà, với sự khéo léo, sắp xếp sáng tạo của chủ nhân, nhiều khu vườn mini xanh mát đã được hình thành… Không chỉ thỏa mãn niềm đam mê, thú vui trồng, chăm sóc và thưởng lãm hoa, cây cảnh của chủ nhân mà những khu vườn mini, độc đáo như thế này luôn cuốn hút khách mỗi khi có dịp ghé ngang. Và từ người trẻ đến người già, ai ai cũng tìm thấy niềm vui với những không gian xanh mát như thế này.
Ông Trần Văn Thời-Tổ dân phố 4, phường Ia Kring, Tp.Pleiku nói: “Giờ già rồi 87 tuổi cũng kiếm cây cảnh nào đó trồng cho nó vui. Năm sau, ngày sau tìm những giống khác nó đẹp hơn”.
Sau mỗi ngày học tập, làm việc và với dòng chảy tấp nập của cuộc sống trong quá trình đô thị hóa, với nhiều người nhà chính là chốn đi về yên bình và thanh thản nhất. Ở nơi ấy không chỉ có những góc sinh hoạt thân quen, gần gũi mà mỗi khi đi xa ai cũng nhớ về mà với một không gian xanh mát, mọi người có thể nghỉ ngơi, vui chơi, trò chuyện một cách thoải mái nhất. Và cũng từ những không gian xanh mát của những loại hoa, cây cảnh còn đem đến cho mỗi người món ăn tinh thần thú vị khi mỗi ngày được chăm chút, ngắm nhìn cây xanh hoa nở…/.
Thiên Thanh, R’Piên