Mùa xuân đến từ những tấm lòng biết sẻ chia

Cập nhật 19/1/2017, 14:01:11

Giàu lòng nhân ái, biết quan tâm, biết sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là điều mà nhiều người nhận xét về anh Nguyễn Đắc Kiên Bình – một thầy giáo trẻ hiện đang công tác ở Trường Tiểu học  Phan Đình Giót (huyện Chư Prông). Tiếp nối truyền thống từ cha, thầy giáo trẻ này đã tham gia hoạt động tình nguyện được 10 năm; và cách đây 3 năm, anh đã sáng lập ra Nhóm từ thiện thanh niên Chư Prông, giúp đỡ nhiều trường hợp không may mắn trong cuộc sống. Bằng những việc làm thiết thực, nhóm tình nguyện này đã tiếp sức, giúp nhiều người vươn lên trong cuộc sống và đón một mùa xuân mới ấm áp, tràn đầy niềm hi vọng.

Bước sang năm mới 2017, có lẽ với em Phạm Hồng Trường, học sinh lớp 5B, Trường TH Phan Chu Trinh, huyện Chư Prông là một mốc đáng nhớ- mùa xuân đầu tiên em đón nhận nhiều niềm vui khi được Nhóm từ thiện Thanh niên Chư Prông đã nhận đỡ đầu. Bên cạnh được trang bị toàn bộ đồ dùng học tập, quần áo, tiền học phí và tiền xe đưa đón, mỗi tháng em còn được nhóm hỗ trợ 1 triệu đồng tiền chi phí sinh hoạt. Sự hỗ trợ quý báu này đã kịp thời giúp cuộc sống của một cậu bé mồ côi, không nơi nương tựa như Trường bước sang một trang mới với những gam màu tươi sáng hơn.

Em Phạm Hồng Trường, Lớp 5B, Trường THCS Phan Chu Trinh, huyện Chư Prông bày tỏ: “Em được các cô chú nhóm tình nguyện tặng quần áo, sách vở, giúp cho em đến trường. Em rất vui và cảm ơn các cô chú. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu học giỏi hơn nữa để không phụ lòng các cô chú”.

   Với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn: mẹ mất, gia đình đông anh em, em Hoàng Thị Linh, học sinh lớp 2C, Trường TH Phan Chu Trinh cũng là một trường hợp khác được Nhóm từ thiện Thanh niên Chư Prông nhận đỡ đầu.

Kết thúc học kì I năm học này, cả Trường và Linh đều có thành tích học tập tiến bộ hơn, riêng em Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Từ nay, cánh cửa tương lai của các em rồi sẽ rộng mở hơn bởi bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, sự động viên của thầy cô còn có sự đồng hành của Nhóm từ thiện Thanh niên  Chư Prông với lời hứa sẽ hỗ trợ đến khi các em học xong đại học.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan,  Hiệu trưởng Trường TH Phan Chu Trinh, huyện Chư Prông cho biết: Trường có 2 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là em Trường và em Linh. Bên cạnh sự nỗ lực của nhà trường để giúp đỡ thì các em còn nhận được sự giúp đỡ của Nhóm Thanh niên tình nguyện Chư Prông. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa và kịp thời để các em có thêm nghị lực vươn lên…

Không chỉ giúp đỡ các em học sinh, Nhóm từ thiện thanh niên Chư Prông còn hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác về nhà ở, quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt… Riêng trong năm 2016, tổng số tiền cho các hoạt động này lên đến 600 triệu đồng. Anh Siu Bích, một người bị bệnh tâm thần phân liệt ở làng Bò, thị trấn Chư Prông là một trong nhiều người được Nhóm từ thiện hỗ trợ về nhà ở. Trước thềm năm mới 2017, anh Bích đã chuyển về nhà mới. Hàng xóm, láng giềng cũng vui mừng cho anh.

Anh Siu Hloái,  Làng Bò, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông nói: “Tôi là hàng xóm của anh Bích. Trước đây anh Bích không có nhà được nhóm tình nguyện giúp đỡ nay anh Bích đã có nhà. Tết năm nay anh đã được ở nhà mới. Tôi cảm thấy vui cho anh Bích”.

Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình,  Trưởng nhóm Từ thiện Thanh niên Chư Prông, huyện Chư Prông cho biết: “Tôi bắt đầu làm từ thiện từ cách đây 10 năm chỉ với suy nghĩ đơn giản là mình may mắn có cuộc sống tốt hơn nhiều người. Lúc đầu hoạt động riêng lẻ sau thành lập nhóm để hợp sức lại. Nhóm không chỉ tự đóng góp mà huy động thêm nhiều nhóm khác nữa. Khi giúp đỡ được một ai đó, mỗi thành viên trong nhóm đều cảm thấy rất vui”.

Nhóm từ thiện thanh niên Chư Prông hiện nay có trên 40 thành viên đăng ký tham gia. Mỗi người phải tất bật với cuộc sống, công việc riêng nhưng mỗi khi đến dịp hoặc biết được đâu đó có những hoàn cảnh cần được giúp đỡ, tất cả đều tích cực và sẵn sàng lên đường. Bởi đối với họ, việc giúp đỡ, mang lại niềm vui cho người khác cũng là niềm vui của chính mình./.

Ngô Thanh-Thanh Sáng

 

Trả lời