Núi lửa Chư Đăng Ya – Tiềm năng du lịch của Gia Lai

Cập nhật 19/1/2017, 14:01:38

Hoạt động núi lửa hàng triệu năm trước đã kiến tạo nên những bình nguyên rộng lớn, màu mỡ ở Tây Nguyên. Trong đó, các núi lửa Biển Hồ, Hàm Rồng, Chư Đăng Ya của Gia Lai là những thắng cảnh kỳ vĩ, thu hút khách du lịch. Cũng như các điểm du lịch ở vùng Tây Nguyên, nhiều du khách từ các nơi cũng tấp nập chọn cao nguyên Gia Lai là điểm đến mùa này; trong đó, núi lửa Chư Đăng Ya là một điểm khám phá hấp dẫn.

Chư Đăng Ya vẫn còn là một điểm du lịch ít người biết đến, nằm cách trung tâm Pleiku khoảng 30km về hướng Đông Bắc. Chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Chư Đăng Ya thu hút khách đến tham quan du lịch bởi nét đẹp còn hoang sơ, các loài hoa, cỏ dại nhưng đầy quyến rũ. Đến đây vào mùa mưa, bạn sẽ thấy xanh ngát một màu bởi những rẫy khoai lang, khoai môn phủ đầy trên miệng núi lửa này. Mùa khô kéo đến, Chư Đăng Ya lại ngập tràn sắc vàng hoa dã quỳ từ chân núi, uốn lượn lên đến những sườn núi cao.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Chư Pưh– Gia Lai cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đến với Chư Đăng Ya, khung cảnh ở đây rất là đẹp. Bọn em đến vào thời điểm hoa dã quỳ đang ở rộ. Đây là một địa điểm lý tưởng để bạn bè và khách du lịch có thể đến ngoài Biển Hồ,đồi chè và những địa điểm du lịch ở Gia Lai”.

Có lẽ một phần khiến Chư Đăng Ya vẫn còn chưa được nhiều khách du lịch  các nơi đến thưởng lãm, bởi đường lên núi còn rất khó khăn. Với du khách ưa thích mạo hiểm có thể bấu víu vào những búi cỏ dại hay những luống ruộng khoai lang để chinh phục những con dốc thẳng đứng, khúc khuỷu. Nhưng bù lại, khi leo lên tới miệng núi lửa, du khách sẽ có dịp tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp giữa một không gian bao la, rộng mở. Từ vòm núi lửa, du khách thỏa sức dõi mắt nhìn toàn cảnh phố núi Pleiku, đồng thời ngắm cảnh và chụp hình với bạn bè.

Nguyễn Văn Thật, TP Pleiku – Gia Lai chia sẻ: Ngày hôm nay em đến với Chư Đăng Ya, em thất cảnh ở đây thật là tuyệt, nếu có một nhà đầu tư nào đó tạo cho du khách một tuyến đường đi lên dễ dàng hơn khi trải nghiệm một chặng đường để đến với đỉnh núi em thấy có nhiều cảm giác rất thú vị, có những lúc mệt nhọc nhưng khi lên đến đỉnh thì cảm giác thật tuyệt vời giống như mình vừa chinh phục một thử thách.

Chư Đăng Ya theo tiếng địa phương nghĩa là củ gừng dại, vốn là một miệng núi lửa đã tắt, đến nay vẫn giữ nguyên hình phễu của dòng nham thạch phun trào từ lòng đất cách đây hàng triệu năm. Những loại hoa màu, mà phần lớn là bí đỏ, khoai lang, dong riềng đã phủ xanh miệng núi lửa. Với cộng đồng người Jrai đang sinh sống, quần tụ dưới chân núi, Chư Đăng Ya giống như nóc nhà, như người mẹ che chở và nuôi dưỡng cuộc sống của họ từng ngày.

Anh Lại Văn Thăng, Du khách Hà Nội cho biết anh đến Gia Lai đây là lần thứ 3. Những lần trước  đến Gia Lai ấn tượng là Biển Hồ, đồi chè. Lần này nhân chuyến công tác anh dành thời gian tham quan đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya . Anh cảm nhận đầy đủ có cái nắng, có cái gió và sắc hoa dã quỳ trong một ngày trời nắng đẹp. Cảm giác của tôi thật khó tả, lâng lâng. Anh tin là không chỉ có mình  mà nhiều khác nữa biết tới nơi này sẽ tiếp tục đến với Gia Lai

Cùng với di sản văn hóa phi vật thể không gian văn hóa cồng chiêng thì những ngọn núi lửa đã tắt cũng là điểm nhấn không thể thiếu để Gia Lai phát triển du lịch. Với Chư Đăng Ya hay đỉnh Hàm Rồng và danh thắng Biển Hồ – những dấu tích núi lửa điển hình còn sót lại trên cao nguyên Pleiku, việc tổ chức những tour du lịch leo núi lửa thưởng ngoạn hoa dã quỳ vào mùa khô hẳn sẽ đem đến một luồng gió mới, đầy cuốn hút với bước chân phiêu du, thích khám phá những điều mới lạ, độc đáo của du khách trong và ngoài nước…./.

Bích Thủy, Đặng Trà

Trả lời