Tết ở đảo Nam Yết, thuộc Quần đảo Trường Sa cũng có đầy đủ bánh chưng, mai vàng, thịt lợn, thịt gà… giống như ở đất liền. Đêm đón Tết sớm trên vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, cũng là buổi đón nhận những phần quà tết ở đất liền gửi ra, vừa là buổi lễ chia tay cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền và đón tân binh; Một cái Tết sớm thật đặc biệt và thiêng liêng đối với lính đảo. Phóng sự của Xuân Huy-phóng viên Đài PT-TH Gia Lai vừa thực hiện từ Trường Sa.

Trong dịp Tết năm nay, cán bộ, chiến sỹ đảo Nam Yết tổ chức các hoạt động đón Xuân trong không khí tưng bừng và phấn khởi. Để chuẩn bị cho tết sớm, ngay từ những ngày qua các chiến sỹ trên đảo tập trung cùng nhau trang trí hội trường, sắp xếp mâm ngũ quả, treo khẩu hiệu, câu đối tết, dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế trang hoàng nhà cửa. Tất cả đều tất bật với công việc mà mình được giao làm sao hoàn thành một cách nhanh nhất để làm đẹp cho đảo trong những ngày tết. Nhìn quanh không khí tết đã tràn ngập khắp mọi nơi trên hòn đảo xanh rợp bóng dừa, mọi nẻo đường, mỗi căn nhà trên đảo đều thật tươm tất, sạch đẹp, ngập tràn sắc xuân.
Thượng úy QNCN Tạ Trung Kiên – Nhân viên quân lực đảo Nam Yết cho biết: “Không khí đón xuân ở đảo Nam Yết thì từ chỉ huy đảo đến chỉ huy các cấp và toàn thể anh em trên đảo đều nỗ lực, tích cực để chuẩn bị tổ chức một cái tết thật đầy đủ, chu đáo và thật sự trang trọng. Mỗi cái tết thì có sự đổi mới riêng, đối với năm nay việc trang trí tết trên đảo anh em đều rất chú trọng, quan tâm và có nhiều sự đổi mới, trang trí tết cũng được chu đáo hơn thể hiện được sự thống nhất, sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần đối với anh em trên đảo.”
Đêm đón Tết sớm trên đảo, được các cán bộ, chiến sỹ tổ chức tại hội trường lớn của đảo trong không khí vui tươi, đầm ấm của tình đồng chí, đồng đội. Điều dễ nhận thấy ở đây trên tất cả các khuôn mặt của các cán bộ, chiến sỹ luôn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc, họ đã cùng nhau hòa mình vào những trò chơi, cùng chia sẻ với nhau những nỗi niềm và chúc nhau những điều tốt lành nhất vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Đặc biệt là đối với những chiến sỹ trẻ mới lần đầu ra đảo cũng đã được hòa mình vào khoảng khắc đáng nhớ này để rồi bớt đi nỗi nhớ nhà, vững tin và chắc tay súng hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Binh nhất Trần Trọng Hiếu – Chiến sỹ đảo Nam Yết chia sẻ: “Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi rời xa nhà để ra công tác ở ngoài đảo thế này và đây cũng là lần đầu tiên tôi một cái tết ở ngoài đảo tuy là không được như ở gia đình nhưng nó lại có được cái tình cảm ấm cúng của đồng chí đồng đội dành cho tôi. Đây là đêm giao thừa mà có thể nói là đã được góp công góp sức của tất cả anh em, trong thời gian làm việc vất vả nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ để có được một bữa giao thừa, đón xuân, đón tết thật là vui và được ấm cúng.”
Đón Xuân trên Đảo Nam Yết chúng tôi những người phóng viên, có người mới lần đầu được ra Trường Sa, cũng có người đã khá nhiều lần được trở lại nơi này, nhưng ai trong chúng tôi cũng có chung một cảm xúc dâng trào, xúc động và tự hào vì là những người may mắn được đón cái tết sớm, được cảm nhận cái hương vị đầu xuân thật đặc biệt tại nơi quá đỗi thiêng liêng của Tổ quốc. Tết sớm ở đảo mà chúng tôi được chứng kiến không phải là đêm 30 tết, nhưng với mỗi người lính đảo đó là những giây phút chân trọng, đáng nhớ nhất của đời lính, bởi ngày mai có người chia tay với đảo trở về với đất liền, có người lần đầu tiên ra đảo bắt đầu nhiệm vụ mới trong sự bỡ ngỡ nhưng có sự đùm bọc thân yêu của đồng đội.
Chiến sỹ Nguyễn Duy Khánh – Pháo thủ cụm chiến đấu 2 – Đảo Nam Yết nói: “Sắp tới đây tôi đã lên tàu để về lại với đất liền thì tôi không thể nào quên được nơi ở, những đồng chí đồng đội từng học tập và công tác, cũng như không thể quên được những gốc dừa, những cây Tra, những khung cảnh nơi đầu sóng ngọn gió nơi đảo xa, nơi biên cương của Tổ quốc. Đặc biệt là những lúc được đón xuân, đón giao thừa cùng anh em đồng đội trong không khí ấm áp mà khó có thể nào có được khi về lại đất liền và những giây phút ấy nó sẽ theo tôi đến suốt đời mà không bao giờ quên được.”
Điều đặc biệt hơn trong dịp đón Xuân năm nay, đảo Nam Yết còn tổ chức giao lưu văn nghệ ngay dưới chân cột mốc chủ quyền, những ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu biển đảo quê hương được cất lên vang vọng trong tiếng sóng dạt dào. Trong đêm đặc biệt ấy, những người lính ngồi bên nhau, khoác vai thành vòng tròn, hát những bài ca về biển, đảo, kể nhau nghe không khí mùa xuân nơi quê nhà, chúc nhau sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ. Để rồi sau giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy là cuộc chia tay bịn rịn giữa người về đất liền và người ở lại. Nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về Trường Sa, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.
Xuân Huy