Nếu như Tết ở đất liền hưởng trọn niềm vui đoàn viên cùng gia đình thì ở các đảo trên Quần đảo Trường Sa các chiến sỹ Hải quân lại chung vui cùng đồng đội và người dân nơi đây. Khắc phục khó khăn, thiếu thốn nơi đảo xa, những người lính trên đảo Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã khiến cho không ít người bất ngờ bởi không khí Tết Cổ truyền đầm ấm, thắm tình đồng đội. Phóng sự của Xuân Huy-phóng viên Đài PT-TH Gia Lai thực hiện từ Quần đảo Trường Sa.

Dẫu đã nghe được khá nhiều câu chuyện cảm xúc về đón tết của bộ đội và nhân dân trên đảo, nhưng được chứng kiến thực tế chúng tôi mới thấy được sức chịu đựng trước sự khắc nghiệt, dữ dội của thiên nhiên và tinh thần lạc quan, yêu đời của những người lính đảo thật đáng khâm phục. Đón tết cùng nhau, cùng san sẻ từng công việc chuẩn bị cho đêm đón giao thừa, từ việc trang trí, mổ heo, chuẩn bị các nguyên liệu để gói những cái bánh chưng thật đẹp, món ăn không thể thiếu mỗi khi tết đến xuân về.
Thượng tá Vũ Duy Khánh – Chính trị viên đảo Sơn Ca cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đảo cho đơn vị hậu cần làm tốt công tác chuẩn bị từ đất liền gởi ra ngoài đảo để tổ chức đón xuân cho anh em. Về mặt thực phẩm thì vẫn có đủ mọi thứ như trong đất liền vẫn có dưa hành, bánh chưng xanh và cả kẹo bánh để chuẩn bị cho đời sống ngày tết, vui đón xuân cho chiến sỹ, quân và dân trên đảo. Còn về món ăn tinh thần thì cùng với những kinh nghiệm tổ chức của chúng tôi nhiều năm sống tại biển đảo thì chúng tôi tổ chức cho anh em có một không khí thật sự gần gũi với đất liền và đặc biệt đối với số chiến sỹ lần đầu ra đảo công tác có được niềm vui, phấn khởi bớt đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương…”.
Trên đảo Sơn Ca, một trong những hòn đảo có cái tên đẹp nhất trong Quần đảo Trường Sa, những người lính trẻ tất bật, vui vẻ chuẩn bị đón tết cổ truyền giữa những hiểm nguy hàng ngày, hàng giờ rình rập trên biển. Dù đã đầy đủ hơn, sung túc hơn nhờ sự quan tâm của đất liền, nhưng do khoảng cách quá xa, việc đi lại vất vả nên việc lo tết trên đảo nhiều khi không thể chu toàn hết được. Mặc dù vậy, không khí tết trên đảo vẫn thắm đậm tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết bằng việc tổ chức buổi chào cờ đầu xuân cùng nhau nghe thư chúc tết của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; tổ chức các trò chơi như ném bóng bàn vào thau, cờ tướng, kéo co, thi gói bánh chưng giữa các cụm chiến đấu với nhau, giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn giữa các cán bộ chiến sỹ trên đảo đã làm không khí trên đảo thật vui tươi…
Chiến sỹ Cao Minh Phụng – Đảo Sơn Ca chia sẻ: “Em mới lần đầu đến phục vụ trên đảo, em thấy đảo khá là đẹp, ở đây có rất nhiệu hoạt động thể thao rất vui và bổ ích. Qua những hoạt động vào những ngày tết như thế này đã giúp cho chúng em những người chiến sỹ mới lần đầu ăn tết xa nhà hòa mình vào niềm vui những ngày tết bớt đi những nỗi nhớ nhà và sự cô đơn khi ở trên đảo.”
Còn chiến sỹ Nguyễn Trọng Toàn – Đảo Sơn Ca nói: “Em rất bồi hồi và xúc động vì đây là lần đầu tiên em ra đảo và đón tết xa nhà, ở ngoài đảo có rất nhiều anh em, em thấy hào hứng, có niềm phấn khởi rất lớn. Em mong trong dịp tết đến xuân về anh em đồng đội hãy cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặc dù phải xa quê nhà nhưng vẫn giữ chắc tay súng, mọi người ở quê nhà hãy tin tưởng vào chúng em, chúng em sẽ cố gắng hết sức giữ trọn vẹn vùng trời vùng biển của quê hương đất nước.”
Chúng tôi đi giữa hai hàng cờ đỏ trên lối đi dọc đảo Sơn Ca, không khí tết tràn ngập khắp từng ngõ ngách trên đảo, giữa khoảng sân lớn của đảo rộn rã vang lên tiếng nói, tiếng cười chào mừng Xuân mới. Tết ở Trường Sa không có cái không khí đoàn viên của gia đình nhưng đổi lại ấm nồng tình đồng đội trong sự mộc mạc, chân thành của người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió ngày đêm chắc tay súng, giữ bình yên cho biển đảo quê hương./.
Xuân Huy