Một mùa Xuân mới lại về, và trong niềm hân hoan của đất trời, xuân năm nay với người dân ở vùng biên giới huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) sẽ thêm nhiều niềm vui mới. Vui về sự phát triển trong đời sống kinh tế, sự đổi thay của các buôn làng và một biên giới bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Những ngày cuối cùng của năm cũ Bính Thân, không khí nhộn nhịp ở trung tâm xã biên giới Ia Lâu, huyện Chư Prông không thua kém gì phố thị. Vùng đất nghèo khó, thưa thớt dân cư cách đây khoảng hơn 7 năm về trước, nay được xem là vùng “đất lành chim đậu” khi có nhiều dân tộc phía Bắc như: Tày, Thái, Mông… và cả dân ở nhiều tỉnh, thành khác đến lập nghiệp. Mọi thứ giờ đã đổi thay và cuộc sống của người dân nơi đây cũng đang từng ngày thay đổi.
Bà Vũ Thị Tần – Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Tôi ở đây 5 năm rồi. Nói chung sang đây làm ăn thì dân cũng phát triển, càng ngày càng tiến tới. Bước sang năm mới thì tôi cũng mong cho gia đình tôi sang năm mới phát triển, cuộc sống đi lên; bà con trong xã cũng đều tiến tới lên”.
Với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, những năm gần đây, diện mạo vùng biên giới Chư Prông đã và đang khởi sắc đi lên từng ngày. Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng dần qua từng năm. Trường Tiểu học-THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Ia Mơr) năm học 2016-2017 có 17 lớp, trong đó 13 lớp bậc Tiểu học, tỷ lệ học sinh DTTS là 83% và 4 lớp bậc THCS với tỷ lệ học sinh DTTS là 95%.
Thầy giáo Trần Hà Thanh – Phó Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Văn Trỗi – xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Những chính sách của Nhà nước hỗ trợ thì cuộc sống của đồng bào cũng đã cải thiện và các em học sinh cũng được hưởng theo, ví dụ như là về quần áo, sách vở; và thứ hai nữa là nhận thức của người dân cũng như là các em học sinh đã hơn lên rất nhiều. Ngày trước là thường xuyên giáo viên phải đi vận động học sinh đi học, nhưng hiện nay việc vận động đã được cải thiện hơn rất nhiều”.
Với lợi thế từ dự án Hồ chứa nước thủy lợi Ia Mơr, huyện Chư Prông được tỉnh Gia Lai định hướng sẽ bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại xã Ia Mơr với việc xây dựng cánh đồng ngô thâm canh khoảng 1.000ha; phát triển cây đậu xanh, đậu tượng gắn với xây dựng cơ sở chế biến thức ăn gia súc, chế biến các sản phẩm từ đậu nành; xây dựng mô hình trồng điều ghép thâm canh với quy mô khoảng từ 1.000-1.500ha; mô hình chăn nuôi bò lai dưới tán rừng với quy mô khoảng 10.000 con bò thịt; đồng thời nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái để kêu gọi đầu tư tiến tới trở thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong tương lai; và trong mỗi người dân đã sống, gắn bó với vùng đất này như nữ già làng đầu tiên của Tây Nguyên – Ksor H’Lâm niềm vui càng thêm trọn vẹn. Già làng Ksor H’Lâm – Làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai nói: “Giờ dân người ta biết làm ăn có vật chất rồi. Trước kia chỉ biết làm lúa, bắp, mỳ thôi, chỉ đủ ăn hàng năm; bây giờ người ta biết làm ra thành phẩm, làm ra tiền. Dân vùng này nếu nói về mặt kinh tế so với người ta thì còn xa, nhưng về mặt chính trị, về mặt tinh thần thì dân vùng này ổn định. Mong muốn của già thì trong lòng thấy phấn khởi rồi nhưng cũng chưa phải là hết; vẫn còn ước mơ làm sao dân vùng biên giới này phải vững chắc cả về chính trị và kinh tế”.
Nói như già làng H’Lâm, chính sự đoàn kết của người dân đã xây dựng nên một vùng biên giới ngày càng phát triển và bình yên như hôm nay. Và trong nhịp sống mới của một mùa xuân mới, những hi vọng về một biên giới Chư Prông trù phú là điều không xa trong tương lai./.
Mỹ Tiến, R’Piên