Về làng quê hương Bok Wừu hôm nay

Cập nhật 14/12/2016, 08:12:00

Làng Đê Đoa, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa tự hào là nơi sinh ra Anh hùng Wừu. Phát huy truyền thống cách mạng, suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp rồi tới Mỹ – Ngụy, người làng Đê Đoa, trẻ thì xung phong đi bộ đội, làm dân quân du kích, phụ nữ ở nhà sản xuất, tiếp tế nuôi quân, người già, trẻ nhỏ xung phong làm liên lạc… Khi quê hương sạch bóng quân thù, người Đê Đoa bắt tay vào cuộc chiến mới trên mặt trận chống đói nghèo, vượt khó vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. Sau đây chúng ta hãy cùng tới thăm ngôi làng này để cảm nhận về sức sống mới hôm nay

14-12-velang

Trước khi vào làng, dừng chân ở cây đa Bok Rei- Nơi lưu dấu nhiều câu chuyện của cán bộ cách mạng và người dân làng Đê Đoa thời kỳ kháng chiến, tại đây chúng tôi đã được người già trong làng kể cho nghe về câu chuyện đánh Pháp của Bok Wừu.

      Năm 1939, Bok Wừu là một trong những người đầu tiên tham gia phong trào “Đất nước đứng lên” chống bắt phu, bắt lính ở địa phương và trở thành cán bộ tuyên truyền, vận động quần chúng ủng hộ cho cách mạng. Dù bị giặc bắt 3 lần và tra tấn dã man, nhưng Bok Wừu vẫn kiên quyết không khai cán bộ và cơ sở bí mật của ta. Bốn năm sau khi mất, ông được truy tặng Huân chương quân công hạng Nhì và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Sau ngày đất nước giải phóng, người Đê Đoa chung tay xây dựng cuộc sống ấm no. Chính quyền địa phương vận động bà con dời làng về trung tâm xã, có điện, đường, trường, trạm để thuận lợi phát triển kinh tế và con em Đê Đoa được đến trường học cái chữ. Ngày ấy, tỉnh có chủ trương đưa cây lúa nước về làng thay cho lúa rẫy. Từ vài ba thửa ruộng mẫu ban đầu, đến nay, người làng Đê Đoa đã canh tác được 2 vụ lúa nước trong năm. Cánh đồng Đak Tơ Ngyơ, Đak Tơ Ngoar, Đak Mơ Rang… cứ thế nối nhau trải rộng, và cái đói, cái khó khăn thưở đầu ngày nào giờ đã lui vào dĩ vãng…

 

Ông Nguyễn Cao Thuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhờ có Nhà nước quan tâm, bà con đã thay đổi tư duy sản xuất và vươn lên. Ngày trước làng có 70-80% hộ nghèo, nay giảm chỉ còn hơn 30 hộ nghèo”.

Tiếp nối cây lúa nước là cây cà phê, cao su, cùng với các cây công nghiệp khác đã được người dân Đê Đoa mạnh dạn trồng. Giờ đây, những hộ có thu nhập vài chục thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi năm không còn là chuyện hiếm gặp…

Anh Đinh HDu làng Đê Đoa, xã Đak Sơmei, huyện Đak Đoa nói: Ở đây nhà nào chịu khó làm ăn thì cũng đỡ, mình học hỏi trồng cây công nghiệp nên thu nhập khá hơn. Chúng tôi còn bảo ban con cái đi học cái chữ, đoàn kết theo tinh thần của Bok Wừu để xây dựng quê hương tốt đẹp hơn…

Dù cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi thay, người dân Đê Đoa vẫn luôn giữ vững truyền thống cách mạng, một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ và theo Bok Wừu – Tinh thần và ý chí kiên cường bất khuất của liệt sỹ Anh hùng Wừu sẽ còn sống mãi trong lòng người Đê Đoa./.

Song Nguyễn- Hữu Lanh- Ksor Tuối

Trả lời