Trong lúc đang chơi trong khuôn viên Trường TH Chu Văn An, thành phố Pleiku, em Nguyễn Ngọc Nam Linh, lớp 3.6 nhặt được chiếc ví có chứa số tiền trên 20 triệu đồng cùng một số vật dụng có giá trị khác. Em Nam Linh đã nhờ cô giáo tìm và trả lại người bị mất. Và để kịp thời tuyên dương, Ban giám hiệu nhà trường đã tặng em giấy khen về việc làm này.

Em Nguyễn Ngọc Nam Linh ( ngồi giữa) chị Oanh và cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Nữ Hoàng
Những ngày qua câu chuyện nhặt được của rơi trả lại người bị mất của em Nguyễn Ngọc Nam Linh được kể rất nhiều ở Trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Pleiku. Từ các thầy cô giáo, các em học sinh đến các bậc phụ huynh đều cảm phục sự thật thà của cậu học trò nhỏ nhắn này. Theo như chia sẻ của chị Phạm Thị Oanh, phường Tây Sơn, TP Pleiku, sau khi đến trường TH Chu Văn An nộp tiền học cho con có đánh rơi ví tiền trên 20 triệu đồng, cùng điện thoại và các giấy tờ khác. Mới xây nhà xong, chị Oanh vô cùng lo lắng và buồn bã khi nghĩ rằng số tiền lớn này đã bị mất. Nhưng chị đã thật hạnh phúc, vui sướng khi sau đó được nhận lại tài sản từ cậu học trò tên Linh.
Chị Phạm Thị Oanh- Phường Tây Sơn, TP Pleiku cho biết: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì khi nhận lại được số tiền mà mình đã đánh rơi. Tôi cảm ơn em Nam Linh và nhà trường bởi vì số tiền rất lớn đối với gia đình tôi. Lúc đó tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn em. Cảm ơn nhà trường đã giáo dục em đức tính thật thà này”.
Khi chúng tôi hỏi vì sao em lại có suy nghĩ và hành động trả lại chiếc ví tiền cho người bị mất. Cậu học trò này chỉ trả lời một cách đơn giản, hồn nhiên: Đó là vì em được học Năm điều Bác Hồ dạy phải thật thà, dũng cảm, khi nhặt được đồ đạc không phải của mình nên trả lại cho người bị mất.
Em Nguyễn Ngọc Nam Linh chia sẻ: “Vào giờ ra chơi em có nhặt được chiếc ví và em đã đưa ngay cho cô giáo lớp 1, khi cô nói có người đã nhận được chiếc ví em thấy rất vui, vì mình đã làm được một việc tốt. Em được học về tính thật thà ở trong trường nên em đã trả lại người bị mất”.
Cảm động và đánh giá cao hành động ý nghĩa của cậu học trò Nguyễn Ngọc Nam Linh, Ban giám hiệu Trường TH Chu Văn An đã tổ chức trao giấy khen và tặng quà cho em trước toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Đây vừa là sự tuyên dương kịp thời cũng thể hiện cách giáo dục của nhà trường giúp các em khác học tập, noi theo.
Cô Trần Thị Nữ Hoàng, GVCN lớp 3.6, Trường TH Chu Văn An, TP Pleiku cho biết: “Nhà trường thường xuyên giáo dục các em học sinh tính thật thà, việc tuyên dương, tặng giấy khen và quà cho em Linh là xứng đáng. Giúp tuyên dương hành động ý nghĩa và giáo dục các em học sinh khác về đức tính này”.
Hy vọng rằng câu chuyện về cậu học trò Nguyễn Ngọc Nam Linh nhặt được của rơi trả lại người bị mất không chỉ được kể ở Trường TH Chu Văn An, TP Pleiku mà còn lan tỏa ở nhiều nơi hơn nữa. Chính việc làm ý nghĩa, đức tính thật thà của em đã làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn./ .
Thanh Vui, Minh Vũ