Khi trưởng thôn cầm sổ đỏ giúp dân

Cập nhật 25/10/2016, 14:10:22

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, miền núi. Tuy nhiên, trong điều kiện đời sống người dân tỉnh Gia Lai còn nhiều khó khăn thì việc huy động sức dân cho phong trào lớn này,luôn cần cách làm sáng tạo, sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở. Chúng ta sẽ cùng tham khảo cách làm ít thấy của đội ngũ cán bộ thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.

25-10-truongthon

Năm 2013 con đường liên xóm này vốn là một lối đi hẹp, lầy lội bùn đất vào mùa mưa, bụi bẩn vào mùa nắng. Mỗi lần người dân trong xóm đi lại, con cháu đi học hành qua đây đều cảm thấy rất vất vả. Chương trình Xây dựng nông thôn mới khi ấy mới được triển khai về thôn với chủ trương: Nhà nước sẽ hỗ trợ cùng nhân dân làm đường. Nhưng vốn hỗ trợ chưa đủ, người dân trong thôn sẽ phải đóng góp một phần không nhỏ, và sẽ là rất khó khăn đối với người dân trong thôn Tây Hồ, vốn đều thuần nông, cuộc sống không mấy dư giả, lại đang vào mùa giáp hạt. Tuy nhiên, nếu không tận dụng thời cơ, chủ trương tốt mà triển khai thực hiện thì đến bao giờ thôn, xóm Tây Hồ này mới có đường thông, hè thoáng mà đi lại?

Đứng trước khó khăn này,Bí thư Chi bộ Bùi Thị Lý đã bàn với Trưởng thôn Nguyễn Quang Vinh mang sổ đỏ của gia đình đi vay Ngân hàng để có tiền mua vật liệu làm đường trước. Tuy nhiên, sổ đỏ của bí thư không đủ, trưởng thôn quyết định cầm sổ đỏ của gia đình mình, đi vay vốn Ngân hàng, với tổng số tiền có được là 120 triệu đồng để giúp dân làm đường giao thông.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Lúc đó thì có nghĩ gì đâu, chúng tôi thấy nếu không có tiền lúc này thì chủ trương tốt sẽ không được thực hiện. Mình vay vốn làm đường rồi sau này dân sẽ trả lại sau, nếu không đến khi nào mới có đường đi lai được”.

Chi bộ thôn Tây Hồ có 7 đảng viên, nhiều năm nay luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương. Nhiều gia đình đảng viên nằm trong đoạn đường phải giải tỏa để mở rộng đường đã tự nguyện hiến đất để lấy mặt bằng. Đảng viên gương mẫu làm trước, người làng cũng theo đó mà ủng hộ. Đoạn đường bê tông hơn 500 m nhanh chóng được hình thành, trở thành tâm điểm chú ý cho những xóm khác trong thôn Tây Hồ làm theo.

Bà Bùi Thị Lý, Bí thư Chi bộ thôn Tây Hồ, Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Ngày đầu vận động khó khăn lắm. Sau khi con đường xóm tôi được xây dựng thành công thì vận động dễ hơn. Tất cả các xóm trong thôn đều hào hứng với việc làm đường nên cùng nhau đóng góp tiền của và công sức để làm. Bây giờ thì cả thôn đều có đường tốt để đi lại”.

Ông Hoàng Trọng Vinh, thôn Tây Hồ, Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhà tôi thì đóng góp gần 7 triệu, ở đây ai cũng đóng góp hết. Cũng xứng đáng thôi, bây giờ có đường đi lại tốt rồi, ai cũng phấn khởi”.

Thôn Tây Hồ có 204 hộ dân, trong đó có 14 hộ vẫn còn trong diện nghèo. Tuy nhiên, khi thấy trưởng thôn, các đảng viên biết hy sinh quyền lợi để giúp dân, hầu hết các hộ dân đều nhiệt tình góp công, góp sức làm đường với số tiền gần 1 tỷ đồng, nhiều nhất gần 30 triệu, ít nhất 7 triệu. Với số tiền này và ngày công lao động, hơn 4km đường bê tông trong thôn đã được hình thành.

…Thôn Tây Hồ bây giờ đã đổi thay nhiều, từ khi có những con đường được bê tông hóa…Và chắc chắn, bài học về huy động sức dân của cấp ủy, chi bộ thôn cũng sẽ là cẩm nang quý báu cho nhiều địa phương khác đang nỗ lực với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.

Minh Lý,Viễn Khánh

Trả lời