Đóng quân trên vùng biên giới Đức Cơ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50, Trung đoàn bộ binh 991, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn về khí hậu và địa hình để từng bước xây dựng doanh trại chính quy, hiện đại, đặc biệt, trong công tác hậu cần đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trên vùng biên giới.
Đến Tiểu đoàn 50, Trung đoàn 991, ấn tượng đầu tiên là con đường dẫn vào doanh trại dài hơn 2 km với hàng trăm cây gỗ sao được trồng chạy dọc hai bên đường. Để làm mới không gian sống, cán bộ, chiến sĩ đã xây dựng những con đường thanh niên gần các hồ nước, rất hiện đại và thơ mộng. Trong khuôn viên doanh trại từ thảm cỏ, hàng cây, đến nhà bát giác, chòi thanh niên… đều được đầu tư, kiến tạo hài hòa và đẹp mắt. Coi doanh trại như ngôi nhà chung thân yêu của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ đã giành nhiều công sức, tâm huyết để xây dựng đơn vị ngày một khang trang, sạch, đẹp hơn.
Trò chuyện với chiến sĩ Phạm Văn Ba-Tiểu đoàn 50, Trung đoàn bộ binh 991, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Quân khu V, anh tâm sự:“Đối với tôi là một người lính tân binh khi đặt chân lên đơn vị cảm giác đầu tiên là một màu xanh, tạo cho tôi cảm giác thân thuộc như lúc còn ở nhà, để có được màu xanh như ngày hôm nay thì các lớp đàn anh đi trước đã bỏ công gây dựng ra để có một khuôn viên như ngày hôm nay. Qua đó tôi cảm thấy cần đóng góp chút công sức để bảo vệ phát triển khu vực khuôn viên của đơn vị ngày càng xanh, sạch đẹp hơn nữa”.
Với các diện tích đất trũng, Tiểu đoàn đã quy hoạch thành khu tăng gia tập trung với 5 vườn rau chuyên canh, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh trong bữa ăn hàng ngày của đơn vị. Để cải thiện đời sống cho bộ đội, trên diện tích mặt nước quản lí đơn vị đã cải tạo thành nhiều ao nhỏ nuôi các loại cá : rô phi, diêu hồng, cá chép, cá chim trắng …
Duy trì và phát triển được bài bản khu tăng gia tập trung này là cả một quá trình nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.
Trung úy Phùng Gia Hiếu-Trợ lí hậu cần Tiểu đoàn 50, Trung đoàn bộ binh 991, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Quân khu V khẳng định:“Trên địa bàn biên giới, hai mùa khí hậu rất rõ rệt, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa, khó khăn lượng mưa rất dày đặc, ảnh hưởng đến quá trình tăng gia sản xuất của đơn vị và mùa nắng khí hậu rất khô hanh nên lượng nước bảo đảm cho đơn vị để tăng gia rất là khó, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã làm tốt kế hoạch cũng như từ công sức của các chiến sĩ đã cải thiện được khu vực diện tích tăng gia quy hoạch theo quy mô chính quy và tận dụng tốt thế mạnh của đơn vị về diện tích ao hồ tích trữ nước và gối vụ luân canh để đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được phát triển tốt hơn”
Khắc phục khó khăn về địa hình, hiện nay, toàn bộ hơn 100 ha diện tích đất trống dưới các chân đồi bao quanh Tiểu đoàn 50 đều được cán bộ, chiến sĩ tận dụng tối đa trồng các loại cây công nghiệp, vừa để có nguồn thu nhập từ tăng gia sản xuất, vừa để giữ đất chống xói mòn rất hiệu quả.
Qua trao đổi Thượng úy Lê Bá Văn-Chính trị viên phó Tiểu đoàn 50, Trung đoàn bộ binh 991, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Quân khu V, cho biết: “Chúng tôi đã tập trung khắc phục và tập trung lãnh đạo chỉ đạo quy hoạch các khu vực tăng gia sản xuất làm sao cho phù hợp tiến hành công tác khảo sát các khu vực, tận dụng các quỹ đất chúng tôi tăng gia sản xuất cho phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao”
Với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, việc xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tinh thần, để bộ đội yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, quá trình để biến mảnh đất vùng biên hoang sơ trở thành một nơi bạt ngàn màu xanh của cỏ, cây, rau và hoa lá là cả một chặng đường phấn đấu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50…./.
Đoàn Bình-Hải Nhuận (Quốc phòng VN)
Co the cho em biet o tinh gia lai minh tieu doan 18 dong quan o dau khong vay .em trai di dong quan o do muon di tham nhung khong biet duong.nghe no goi ve la o huyen duc co tinh gia lai.don vi khu c1 d50 tieu doan 18