Trong không khí hân hoan, phấn khởi Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng nhiều hình thức khác nhau và tạo được nhiều hiệu ứng tích cực.
Quang cảnh thật trang trọng và đầy tự hào! Tại rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang rực rỡ cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng. Từ cổng trường, sân trường đến từng lớp học, lá cờ đỏ sao vàng được treo trang nghiêm, đồng loạt, tạo nên một không gian rộn ràng, ấm áp và thiêng liêng. Việc treo cờ không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là biểu tượng về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tất cả đều cùng nhau hướng về Ngày hội non sông thống nhất đất nước với lòng biết ơn sâu sắc và niềm tin vững vàng về tương lai tươi sáng của Tổ quốc.
Cô giáo Nguyễn Thị Hiên – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku cho biết: “Ngay khi nhà trường phát đi thông điệp thì đã có hơn 100 lá cờ được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường tặng chúng tôi. Và trong 1 buổi chiều thầy trò đã treo xong cờ Tổ quốc. Tôi thấy khi hoạt động này được triển khai giúp học sinh cảm nhận được tinh thần yêu nước và càng yêu hơn mái trường nơi mình đang học tập, rèn luyện. Để từ đó thêm yêu quê hương và cố gắng hơn nữa trong học tập.”

Em Dương Ngọc Minh Châu – Lớp 9.3, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku xúc động: “Đến trường những ngày này em có rất nhiều cảm xúc đặc biệt, em rất tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của thế hệ cha ông.”
Quảng trường Đại Đoàn Kết – trái tim của Phố núi Pleiku những ngày này là địa điểm để nhiều người dân đến chụp ảnh, quay những clip thể hiện tinh thần yêu nước của mình. Cùng chụp hình bên lá cờ Tổ quốc, những bộ áo dài truyền thống, nón lá hay những bộ quân phục mùa xanh của người lính Cụ Hồ, từ trẻ nhỏ đến những người lớn tuổi đều mong muốn góp sức lan tỏa thật nhiều hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đang từng ngày phát triển.
Chị Lê Thị Thiên Thanh – TP. Pleiku tự hào nói: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì sinh sống trên đất nước Việt Nam hòa bình, tôi và bạn của mình hôm nay cũng đã xuống phố chụp hình để kỷ niệm hướng đến ngày 30/4 lịch sử. Những hoạt động ý nghĩa với mong muốn được nói lên tình yêu với quê hương của mình.”
Các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook cũng được các tổ chức Đoàn, Hội, Đội và các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai khai thác một cách phù hợp để cùng lan tỏa không khí hân hoan, thiêng liêng của Ngày hội thống nhất non sông như thay khung hình đại diện, thể hiện những trend xu hướng về niềm tự hào dân tộc. Hoạt động này nhận được nhiều lượt like, comment tích cực trên mạng xã hội.

Tình yêu quê hương, đất nước không chỉ là cảm xúc tự nhiên mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, được lan tỏa qua muôn vàn cách thể hiện đa dạng, sáng tạo. Từ những việc làm giản dị của người dân đến các chương trình hành động của cơ quan, tổ chức; tất cả đều góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần đoàn kết và khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân. Và chính sự lan tỏa đó đã trở thành chất keo gắn kết cộng đồng, là chất xúc tác để thúc đẩy phát triển bền vững trên nền tảng những giá trị truyền thống thiêng liêng.
Thanh Vui – Huy Toàn