Chuyến về nguồn đầy cảm xúc

Cập nhật 28/4/2023, 11:04:25

Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng 4 lịch sử, những cán bộ từng công tác trong Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai thời kỳ chống Mỹ cứu nước và cán bộ, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Gia Lai qua các thời kỳ vừa có chuyến trở về nguồn tại Khu Căn cứ địa cách mạng (Khu 10) (giai đoạn 1955 – 1975) của tỉnh Gia Lai tại xã Krong, huyện Kbang. Tự hào, xúc động là cảm xúc chung của tất cả những thành viên trong đoàn khi được trở về nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Gia Lai trong kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là đối với nhiều cán bộ đã từng gắn bó với ngọn nguồn cách mạng của tỉnh trong suốt thời tuổi trẻ.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn cán bộ từng công tác trong Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai thời kỳ chống Mỹ cứu nước và cán bộ, nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ là Khu Căn cứ địa cách mạng của tỉnh Gia Lai (K10) (giai đoạn 1955 – 1975) tại xã Krong, huyện Kbang.

Năm nay đã 70 tuổi, bà Phạm Thị Thiên Thai, nguyên cán bộ bộ phận Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai giai đoạn 1970 – 1972, đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong lần đầu tiên trở lại chiến khu xưa sau 51 đã không khỏi xúc động khi chứng kiến sự đổi thay của nơi này.

Bà Phạm Thị Thiên Thai – Nguyên cán bộ bộ phận Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai (giai đoạn 1970 – 1972) bồi hồi  kể lại: “Thời đó rất là cực khổ, nhiều lúc cơm không dủ ăn nữa nhưng giờ về lại thì những con đường đã đến nơi đến chốn, những ngôi nhà mà của ngày xưa cũng khang trang. Tiếc rằng mình bị đau chân nên không lên được trên kia để biết được cái lịch sử trên đó là như thế nào nhưng mà cảm xúc của tôi thì rất là dâng trào khi trở về lần này”.

Ông Trần Đình Ngẫu – Nguyên cán bộ Phụ trách Trường Đảng, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai (giai đoạn 1970 – 1972) nói: “Hồi trước ở đây là thị trấn Dân Chủ, nó rậm rạp lắm mà hồi đó Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân xây dựng thị trấn Dân chủ để sau này cho con cháu thứ 7, Chủ nhật ra có phòng đọc sách, có chỗ vui chơi…bây giờ đã hơn 40 năm nó thay đổi nhiều lắm”.

Trong ký ức của các thành viên trong chuyến trở về nguồn, Căn cứ Cách mạng Khu 10 là nơi hội tụ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh; là nơi tôi luyện bản lĩnh, ý chí cách mạng; nơi lan tỏa tình thương yêu đồng chí, đồng đội; sự “đồng cam cọng khổ”, ‘chia ngọt sẻ bùi” giữa cán bộ với Nhân dân Krong… trong những năm tháng cả nước chống Mỹ cứu nước vô cùng gian khổ và ác liệt.

Ông Lý Vĩnh Hoa – Nguyên cán bộ tuyên truyền, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai tự hào nói: “Thời đó chúng tôi tuy là những người thanh niên nhưng mà phải nói là tuyệt vời, đoàn kết, sống rất là tốt đẹp với Cách mạng, với Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tôi thầy đây là một chuyến đi lịch sử trong dịp kỉ niệm 48 năm giải phóng miền Nam. Đây là niềm hạnh phúc cho toàn thể những anh em đã từng sống, chiến đấu, lao động và học tập trong khu căn cứ này”.

Hành trình trở về “địa chỉ đỏ” của những người từng công tác trong ngành Tuyên huấn (nay là ngành Tuyên giáo của Đảng) chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng đọng lại trong họ thật nhiều cảm xúc. Và hơn hết, chuyến trở về như để nhắc nhớ với thế hệ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo của tỉnh hôm nay và mai sau về một thời “hoa lửa” mà họ đã sống và cống hiến tuổi thanh xuân của mình để góp phần mang lại bình yên cho quê hương, đất nước hôm nay. Qua đó giáo dục truyền thống yêu nước để họ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Quốc Linh – Minh Trung

Trả lời