Múa lân – Nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết Trung thu

Cập nhật 21/9/2018, 08:09:28

Không biết từ bao giờ, hình ảnh những chú Lân đầy màu sắc rực rỡ cùng ông Địa phe phẩy chiếc quạt mo trong tay luôn làm say lòng con trẻ. Ngày nay, múa lân đang dần trở thành hoạt động không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung thu. Ở Pleiku, dù còn vài ngày nữa mới đến Tết Trung thu, song tiếng trống lân rộn rã đã xuất hiện ở nhiều tuyến đường, góc phố.

Có lẽ chưa năm nào Gia Lai mưa nhiều như năm nay, nhưng những ngày này, khi Tết Trung thu đang đến rất gần, như chiều lòng người, thời tiết bỗng trở nên đẹp hơn. Tại các con đường và góc phố, tiếng trống lân rộn rã, tiếng chập chõa vang vọng…như giục lòng con trẻ xuống phố để thưởng thức điệu múa của những chú lân rực rỡ sắc màu. Múa lân không chỉ mang lại niềm vui cho con trẻ mà còn giúp người lớn sống lại những năm tháng tuổi thơ đầy ý nghĩa

Em Nguyễn Khoa Phi Long – Phường Hội Thương TP.Pleiku nói: “Con rất thích coi múa lân. Tiếng trống lân rất là vui. Trung thu năm nào con cũng được bố mẹ dẫn đi coi múa lân”.

Anh Đỗ Minh Hải –Phường Phù Đổng TP.Pleiku cũng chia sẻ: “Mỗi dịp Trung thu về, ngay từ khi còn nhỏ cũng vậy, dù không có điều kiện như bây giờ có lân đẹp, tiếng chiêng tiếng trống, hồi nhỏ tôi thường vẫn lấy cái mâm xếp ngũ quả, rồi gõ tạo ra tiếng nhạc. Bây giờ tôi đã được làm bố và có hai cháu nhỏ, tối lại là chở các cháu đi xem. Múa lân bây giờ rất chi là đẹp và vui nhộn, mình còn thích chớ huống chi là trẻ nhỏ”.

Những năm trở lại đây, trên địa bàn TP.Pleiku, ngoài các đội múa lân chuyên nghiệp, có rất nhiều đội lân được thành lập tự phát, diễn tập ở các góc phố vào mỗi dịp Trung thu đến. Đa phần thành viên là các bạn trẻ tuổi. Để có được những màn múa lân đặc sắc, hút hồn người xem không hề đơn giản. Mỗi động tác, cử chỉ đều phải được khổ luyện. Múa lân vừa mang vẻ đẹp uyển chuyển của bộ môn múa, vừa mang nội lực, sức mạnh của võ thuật. Do vậy đa phần những ai muốn tham gia đội lân dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều phải đam mê, có tâm huyết và dành tình yêu thực sự cho bộ môn  đặc biệt này.

Em Cao Viết Lãm – Tổ 5 Phường Hội Thương TP.Pleiku  cũng nói: “Em đam mê từ nhỏ, lớp 6 lớp 7 là đã đi theo các anh, làm những việc như che các tấm bảng, làm Tôn Ngộ Không, rồi sau từ từ lớn em mới tập. Đội lân của em là chỗ quen biết, tập hợp nhau chung lại rồi tập”.

Được biết đến như một bộ môn nghệ thuật đường phố, múa lân ngày xưa chỉ xuất hiện ở những ngày lễ, tết có ý nghĩa tâm linh. Song ngày nay, múa lân còn xuất hiện ở rất nhiều chương trình khác nhau dành cho thiếu nhi. Sức sống của bộ môn nghệ thuật này ngày một đậm nét. Bởi đơn giản đây là nét đẹp văn hóa truyền thống, có sức quyến rũ không chỉ với trẻ con mà cả người lớn, khi xã hội ngày càng hiện đại hóa con người càng khao khát được gắn bó, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp xưa./.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời