Phản ánh cuộc sống một cách trung thực mà sinh động, hồn nhiên mà khéo léo, năm 2013, nền văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai đã tiến một bước dài trên con đường phát triển. Với việc tiếp tục tạo dựng được một bản sắc riêng, tiếng nói riêng nhưng vẫn mang trong mình hơi thở, tiếng nói chung của thời đại, các tác phẩm VHNT đã đáp ứng một phần nhu cầu thưởng thức văn học, nghệ thuật của người dân, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và giáo dục thị hiếu thẩm mỹ tích cực cho các tầng lớp nhân d
Thơ đến gần hơn với công chúng
Với mong muốn để thơ ngày thêm đằm sâu trong trái tim bạn đọc, an nhiên chảy giữa bộn bề cuộc sống, cùng với việc sáng tạo nên những tứ thơ ngậm mật, chất ngất cảm xúc-mà phần nhiều là những cảm xúc được mở rộng biên độ, gồm cả những xúc cảm đến từ cảm nhận của độc giả, tạm gọi là xúc cảm ngoài thơ; nhà thơ Văn Công Hùng đã tổ chức cuộc ra mắt tập thơ Vòm trời khác hồi trung tuần tháng 2-2013 tại tầng 2 cà phê Hoàng Lan (142 Lê Lợi, TP. Pleiku) trong sự chung vui của đông đảo người thân, bạn bè.
Đêm ra mắt được đánh giá là thành công khi không chỉ những vần thơ được ủ hương ấm nồng của mảng thơ trữ tình thuần túy và cả những thi tứ được pha thêm men say của những tiếng và giọng thơ thế sự đã chạm đến được trái tim đồng điệu của biết bao công chúng-những người trước nay vốn đã yêu thơ anh.
Sau nhà thơ Văn Công Hùng, một số tác giả trẻ của Gia Lai-chủ yếu là những người có thêm một đầu sách mới trong năm cũng đã chọn cách tổ chức những buổi giới thiệu sách để chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề, coi đây là chiếc cầu nối quan trọng, từ đó gầy dựng nên mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa tác giả-tác phẩm và bạn đọc.
Tác giả Hoàng Thanh Hương chọn cách ra mắt đầu sách thứ 4-tác phẩm Mùa gió hát-gồm 30 bài thơ mới thể hiện cách nhìn đằm thắm, trong trẻo, đong đầy sự bâng khuâng, tha thiết của chị về tình yêu cuộc sống, đặc biệt là những nét sinh hoạt riêng có và tâm tư của cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên-giữa khán phòng nhỏ xinh, ấm áp của Sê San coffee (TP. Pleiku) trong không gian sâu lắng tình thân. Ấn tượng hơn, tác giả miêndi-một trong những cây bút trẻ, có triển vọng lại trình làng tập thơ đầu tay-Thơ miêndi-ngay giữa lòng Hà Nội, trong hân hoan tiếng cười và những lắng nghe thơ của bạn hữu.
Nhân lên thành công mới
Cùng với thơ, Mỹ thuật và Nhiếp ảnh là hai chuyên ngành tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong năm 2013. Với Mỹ thuật, theo họa sĩ Lê Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Gia Lai, Chi hội trưởng chi hội Mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai, phong trào mỹ thuật tỉnh nhà đã và đang bền bỉ tiến những bước vững chắc, các họa sĩ Gia Lai đang tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng nghệ thuật phục vụ cuộc sống. Sở hữu một đội ngũ họa sĩ có tài, thực sự năng động và đầy đam mê nghệ thuật, trong đó có 5 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, mỹ thuật Gia Lai đang hiện rõ một thế hệ kế thừa sung sức với những cái tên từ lâu đã có chỗ đứng trong lòng người yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh như: Lê Nguyễn Thảo My, Mai Quý Ngọc, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Vinh, Đặng Việt Hà…
![]() |
| Tác phẩm Men tình của họa sĩ Lê Hùng. |
“Điểm nhấn của hoạt động mỹ thuật Gia Lai năm 2013 là việc nhóm họa sĩ trẻ gồm Mai Quý Ngọc, Lê Nguyễn Thảo My, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Văn Vinh và Nguyễn Văn Điền tổ chức triển lãm chung để giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật những sáng tác ưng ý nhất của mình. Năm 2013 cũng là năm thành công đối với họa sĩ Mai Quý Ngọc khi tác phẩm “Sắc màu mẫu hệ” của anh đã đoạt giải C của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng thời đoạt giải B (không có giải A) tại triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung và Tây Nguyên, được Hội Mỹ thuật Việt Nam mua lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam”-họa sĩ Lê Hùng chia sẻ.
Với Nhiếp ảnh, năm 2013 ghi dấu thêm nhiều những tác phẩm mới, thành công mới, tiếp tục khẳng định sự hoạt động vượt trội của chuyên ngành trong khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên. Cùng với việc tích cực đi thực tế, sáng tạo nghệ thuật, các nghệ sĩ nhiếp ảnh còn tham gia các triển lãm khu vực, triển lãm ảnh quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và tham dự nhiều cuộc thi ảnh quốc tế và đã nhận được hơn 140 giải thưởng trong nước và quốc tế. Niềm vui càng nhân lên gấp bội khi hồi đầu tháng 8-2013, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Phong-Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Gia Lai, Chi hội trưởng chi hội Nhiếp ảnh Việt Nam tại Gia Lai được Hội Nhiếp ảnh Mỹ (PSA) phong tặng tước hiệu Master PSA-Nghệ sĩ Nhiếp ảnh bậc thầy. Đặc biệt hơn, anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đầu tiên vinh dự được PSA phong tặng danh hiệu cao quý này và là nghệ sĩ nhiếp ảnh thứ 4 của Việt Nam được các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế vinh danh với danh hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh bậc thầy.
![]() |
| Tác phẩm Những nụ cười của NSNA Hồ Anh Tiến. |
Trao đổi với phóng viên, nhà thơ Văn Công Hùng-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai khẳng định: “Trong năm 2013, VHNT Gia Lai đã có một bước phát triển ổn định, vững chắc trong sự đa dạng của phong cách, chín chắn của bút pháp, thể hiện được nét riêng của bản sắc văn hóa Gia Lai và hòa nhập trong văn đàn cả nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng phát hiện và đào tạo một đội ngũ văn nghệ sĩ kế cận, đặc biệt là anh chị em người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, sẽ tập trung ở mức cao nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho các văn nghệ sĩ sáng tác, có được những tác phẩm tốt nhất trong khả năng có thể, chú trọng khuyến khích các tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, về lịch sử, về truyền thống cách mạng đồng thời trân trọng những tìm tòi đổi mới, những cách tiếp cận hiện đại, những cách tân hình thức phù hợp với xu thế thời đại”.
Theo Gia Lai điện tử

