Tết trung thu đã về trên khắp nẻo đường của thành phố Pleiku. Những ngày này, không khí thành phố lại nhộn nhịp, tưng bừng hẳn lên với nhiều cửa hàng bày bán lồng đèn, bánh trung thu và nhiều đội múa lân biểu diễn tưng bừng khắp các con phố. Người dân ở các huyện, thị xã lân cận cũng tấp nập đổ về thành phố vui chơi dịp này.
Các ngã đường nhộn nhịp người dân đưa con em đi tham dự lễ hội trăng rằm.
Khi thành phố Pleiku vừa lên đèn thì lượng lớn xe cộ ở khắp các hướng đổ về trung tâm thành phố. Phần lớn các hộ gia đình đều muốn đưa con em mình đi chơi, xem múa lân nhân dịp Lễ. Ở các khu vui chơi và các địa điểm tham quan, giải trí như nhà thiếu nhi tỉnh, nhà văn hóa lao động, quảng trường Đại Đoàn Kết,…nhiều gia đình đổ về đây nên không khí những nơi này rộn ràng, nhộn nhịp gấp nhiều lần so với ngày thường. Trên các tuyến đường chính, tiếng trống, tiếng lân của các đoàn đi biểu diễn đã thu hút sự chú ý của đông đảo người đi đường. Phần lớn người dân dừng lại hai bên đường xem và rất thích thú với sự chuyên nghiệp, đa dạng trong phong cách biểu diễn của các đoàn múa lân.
Trong không khí sôi nổi đêm trung thu Anh Lê Đình Quân – thôn Tân An, xã Ia Sao, huyện Ia Grai bộc bạch: “Nhà mình thì ở Ia Grai. Tối nay vợ chồng đưa con lên đây chơi để cháu được vui chơi thỏa thích Tết trung thu và xem múa lân. Mình thấy không khí Trung thu năm nay vui và nhộn nhịp lắm”.
Và đây là chia sẻ của Anh Hồ Qúy Cao Tường – 176 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hoa Lư, Tp.Pleiku: “Trung thu là Tết cổ truyền của dân tộc, của Châu Á. Vì vậy nên cần được giữ gìn và phát huy. Đó là điều anh muốn và là lý do để anh đưa cháu đi chơi dịp này”.
Nhân dịp Tết trung thu, nhiều hoạt động vui chơi, đêm hội trăng rằm đã được các cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm tổ chức cho các em thiếu nhi. Tại nhà văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, đêm hội “Vui hội trăng rằm Tết trung thu năm 2014” đã thu hút lượng lớn thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham dự. Với sự phong phú của các tiết mục biểu diễn như múa lân, rước đèn, hoạt cảnh sự tích chị Hằng – chú Cuội, múa hiện đại,…và các đạo cụ biểu diễn quen thuộc như đèn ông sao, cung trăng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Ngoài niềm vui, chương trình còn mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ một Tết trung thu đầy đủ, ấm áp như bao thiếu nhi khác.
Trong niềm vui trào dâng Em Siu H’Diêm– Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai tâm sự: “Tối nay em được tham gia đêm hội “Vui hội trăng rằm” tại nhà thiếu nhi tỉnh, em rất là vui. Em còn được nhận học bổng nữa. Em sẽ cố gắng học thật tốt trong năm học mới này”.
“Trung thu là Tết thiếu nhi” là dịp để các em được vui chơi, được tặng lồng đèn và bánh trung thu. Đây còn là dịp để gia đình quây quần, gắn kết và cùng đi chơi đón Tết trung thu truyền thống ý nghĩa của dân tộc. Với sự háo hức của các em nhỏ, sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể và phần đông người dân về đây vui chơi đã tạo nên một không khí Trung thu phố núi Pleiku đầy màu sắc, sôi nổi, nhộn nhịp và ấm áp.
Hoài Thu-Minh Trí