Gần 1 tỷ đồng và 11 ngôi nhà được hiến tặng trong 10 năm qua, đó là những đóng góp thiết thực mà cựu chiến binh Ngô Công Đoan ở thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ đã giúp nhiều đồng đội ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà của CCB Ngô Công Đoan.
Với gia đình ông Bùi Trung Sơn, từ lâu cựu chiến binh Ngô Công Đoan đã trở thành người thân trong gia đình. Bởi nhẽ trong suốt thời gian qua, ngoài việc giúp đỡ gia đình từng bước phát triển kinh tế, ông Đoan còn hỗ trợ gần 100% nguồn kinh phí để giúp đỡ người đồng đội cũ xây dựng được căn nhà mới khang trang, từng bước an cư lạc nghiệp.
Ông Bùi Trung Sơn-Thôn Ia Mang, xã Ia Dok, huyện Đức Cơ tâm sự:“Gia đình cũng cảm ơn những đồng chí như đồng chí Đoan, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng đã hỗ trợ, cùng gia đình xây được cái nhà khang trang này để mà ổn định đời sống trước mắt và lâu dài sau này”

Anh Đoan thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ người tàn tật, hộ nghèo.
Một ngày với cựu chiến binh Ngô Công Đoan vẫn như quá ngắn. Để xây dựng được trang trại trồng tiêu với tổng thu nhập gần 20 tỷ đồng/ năm, ông Đoan luôn tất tả ngược xuôi bằng tất cả các công việc của một người nông dân hay lam hay làm. Điều đáng trân trọng ở ông là trong khi nhiều người phấn đấu làm giàu để tạo dựng cơ ngơi khang trang, đầu tư tiện nghi cho cuộc sống, còn với ông đó là điều kiện thiết thực để ông có thể giúp đỡ, sẻ chia cho những hộ nghèo, đặc biệt là những người đồng đội gặp hoàn cảnh khó khăn.
Cựu chiến binh Ngô Công Đoan-Thị trấn ChưTy, huyện Đức Cơ vui vẻ chia sẻ:“ Về kinh tế của mình đã đầy đủ, mình có thế nhưng mình không quên một câu là uống nước, nhớ nguồn. Thì trước tiên mình tạo công ăn việc làm cho hội viên cũng như là anh em bà con nông dân tại chỗ, tại địa phương đây, điều thứ hai là mình quan tâm cho các hội viên nghèo, đồng đội nghèo thì trong nhiều năm qua bản thân cũng như gia đình đã xây dựng được 11 căn nhà giúp cho đồng đội”
Với cựu chiến binh Ngô Công Đoan, việc sử dụng những đồng tiền tích lũy chân chính từ lao động sản xuất để hỗ trợ các gia đình khó khăn không bao giờ được tính toán nhiều hay ít cho dù trong 10 năm qua, số tiền thống kê đã lên đến con số không hề nhỏ. Điều đáng mừng là đến nay, các gia đình cựu chiến binh, gia đình chính sách, các hộ khó khăn được ông Đoan hỗ trợ giúp đỡ đã thoát nghèo, nhiều hộ còn vươn lên phát triển kinh tế khá giả.
Ông Vũ Ngọc Hồi-Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Cơ nhận xét về người đồng đội của mình: “Đồng chí Đoan cũng đã giúp cho hội cựu chiến binh huyện xây dựng được câu lạc bộ sản xuất kinh doanh giỏi của huyện và đồng thời cũng đã giúp cho nhiều hội viên phát triển kinh tế , đóng góp, tham mưu cho cựu chiến binh tỉnh nói chung cũng như giúp cựu chiến binh Đức Cơ hoàn thành nhiều năm về nhiệm vụ công tác hội”
Được giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, được kề vai sát cánh với đồng đội trên chặng đường xóa đói giảm nghèo đối với cựu chiến binh Ngô Công Đoan đó là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời mình. Cũng chính vì vậy, trên mảnh đất vùng biên này mọi người vẫn luôn gọi cựu chiến binh Ngô Công Đoan là người “giàu hơn tỷ phú ”…/.
Đoàn Bình-Hải Nhuận ( Quốc phòng VN)