Ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng hơn một năm qua, ông Lê Thiện Tấn ở tổ 10, phường Tây Sơn, Tp.Pleiku vẫn đều đặn, chăm chỉ theo học đại học ngành Luật kinh tế, hệ từ xa tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Gia Lai. Ông theo học lớp học này bởi một lí do hết sức đơn giản nhưng rất đáng trân trọng đó là để mở mang tri thức, âu cũng là niềm vui lúc tuổi già.

Ông Lê Thiện Tấn đang trò chuyện với phóng viên
Chuyện ông Lê Thiện Tấn- năm nay bước qua tuổi 74 theo học lớp đại học Luật Kinh tế, hệ từ xa niên khóa 2012-2017 không chỉ là chuyện hi hữu đối với nhiều người dân trên địa bàn phường Tây Sơn, Tp.Pleiku mà có thể nói là điều đặc biệt trên địa bàn tỉnh Gia Lai…. Trước năm 1975, ông học Đại học Văn khoa Sài Gòn, đến khi giải phóng thì đành bỏ dở việc học, sau đó ông học Cao đẳng Sư phạm Nghĩa Bình rồi về đi dạy học cấp 2 ở Bình Định để nuôi con chứ không dám nghĩ tiếp đến chuyện học đại học. Dù vậy trong suốt thời gian này, ông vẫn tự trau dồi, mở mang tri thức… Đến lúc nghỉ hưu năm 1997, hai vợ chồng ông lên ở với các con tại Gia Lai. Khi các con đã khôn lớn, trưởng thành cũng là lúc ông bà có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống thanh nhàn lúc về già thì ông lại có nguyện vọng theo học đại học… Nguyện vọng theo học ngành này, ông đã đăng kí tại trung tâm GDTX tỉnh từ năm 2011 nhưng đến năm 2012 mới có lớp và tính đến nay, ông đã theo học lớp Luật kinh tế được hơn 1 năm. Mặc dù là học viên cao tuổi nhưng thành tích học tập của ông khiến nhiều người phải nể phục. Ông là một trong những học viên có điểm số xuất sắc nhất lớp Luật kinh tế K12 do Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức tại Trung tâm GDTX tỉnh. Trò chuyện với chúng tôi Ông Lê Thiện Tấn thổ lộ: “Tôi đi học vì một lẽ đơn giản là để nâng cao trình độ hiểu biết. Đây cũng là một trong những thú vui lúc tuổi già của mình, mình học cho vui và để con cháu noi theo”.
Đối với những người đã công tác lâu năm ở phòng đào tạo Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai, từ khi trường được thành lập đến nay thì ông Lê Thiện Tấn là một học viên rất đặc biệt. Tính đến năm 2013 và có lẽ trong vài năm nữa thì ông sẽ vẫn giữ kỷ lục về học viên có tuổi đời cao nhất với nhiều đức tính đáng quý. Ông Nguyễn Đăng Khoách-Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai cho biết: “Đây là học viên lớn tuổi nhất mà tôi từng gặp, chúng tôi rất ấn tượng ông từ lúc ông đến đăng kí để học, rồi đi học sau này, ông rất chuyên cần, chịu khó học tập. Ông là tấm gương điển hình về sự học như ông bà ta đã từng nóic, sự học như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi… là tấm gương để những thế hệ trẻ noi gương học tập….”.
Có lẽ được thừa hưởng đức tính cần cù, chịu khó, ham học của cha mẹ, cộng với sự kiên trì vượt qua thời kì gian khó của những năm kinh tế gia đình còn eo hẹp nên 5 đứa con của vợ chồng ông Lê Thiện Tấn đã học hành thành tài, đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ trên các lĩnh vực: giáo dục, y tế ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. 4/5 người con của ông đã là thạc sĩ, trong đó có 1 người đang làm nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, các con dâu, rể ông cũng là những người khá thành đạt trong xã hội. Với truyền thống hiếu học được tiếp nối qua nhiều thế hệ, gia đình ông là một trong những gia đình hiếu học tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn Tp.Pleiku. Và hiện nay khi đã gần 75 mùa xuân xanh, ông vẫn miệt mài, hăng say học tập với một niềm vui khó tả… Những thao tác trên bàn phím máy tính để đến với công nghệ thông tin, tiếp cận kho tàng tri thức của nhân loại tuy có phần nào đấy chậm chạp nhưng tinh thần tự học của ông thì đáng trân trọng biết dường nào./.
Thiên Thanh-Duy Linh