Khi đến với Gia Lai, du khách sẽ được thưởng thức những âm thanh rộn ràng của tiếng cồng, tiếng chiêng, được tìm hiểu nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo của cư dân bản địa, trong đó, dệt thổ cẩm, sản phẩm được làm nên bởi đôi tay khéo léo của người phụ nữ Jrai, Bơhnah. Ngày nay, thổ cẩm không chỉ có mặt ở các buôn làng mà nó đã trở thành một sản phẩm phục vụ khách du lịch..
Vào những dịp lễ hội ở các buôn làng Gia Lai, bao giờ cũng rực rỡ những sắc màu thổ cẩm, các chàng trai, cô giá Jrai, Bơhnah duyên dáng diện trên mình những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống rực rỡ cùng khoe sắc trong ngày hội…
Sau mùa nương rẫy, tranh thủ lúc nhàn rỗi, người phụ nữ Ja Rai, Bơhnah lại ngồi vào khung dệt. Từ đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các cô gái trong từng đường kim, sợi chỉ đã tạo tạo ra những sản phẩm thổ cẩm xinh sắn với các đường nét hoa văn tinh xảo trông thật đẹp mắt: Các hoa văn được thể hiện rõ nét, nổi bật trên nền vải với những sợi màu nổi dọc ngang đan xen vào nhau mô phỏng hình ảnh của chiêm thú, hoa lá, cỏ cây lung linh, rực rỡ sắc màu.
Chị Nguyễn Thị Anh Phương, Tp. Pleiku, Gia Lai tâm sự: Sản phẩm thổ cẩm ở Gia Lai rất là đẹp, sợi chỉ thì mền mại mà giá trị của nó thì mọi người đều thích, đặc biệt là phụ nữ, khi cầm trên tay một túi xách hay choàng trên cổ một tấm khăn thổ cẩm thì sẽ thấy tự tin hơn. Sức tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm ở Gia Lai ít do du khách không nhiều nhưng mà trong những dịp tết dến xuân về thì thổ cẩm luôn là món quà yêu thích dành cho các bạn phương xa..
Bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm đã gắn bó với người dân bản địa Tây Nguyên. Các sản phẩm được làm từ thổ cẩm giờ đây không chỉ đơn thuần là trang phục hàng ngày, là một sản phẩm du lịch, mà cao hơn thế nó là một nghề truyền thống, một nét văn hóa đặc sắc trong kho tàng văn hóa Tây Nguyên. Chính vì lẽ đó, mà bao đời nay, những người phụ nữ Jrai, Bơhnah vẫn luôn tâm huyết, miệt mài bên bàn quay, khuôn cửu để truyền lại tình yêu văn hóa qua từng tấm thổ cẩm…
Là người tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm Bà H’Rin, làng Ghe Lớn, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai vui vẻ chia sẻ: Đã hơn mười năm nay rồi, cũng dạy hết lớp này đến lớp khác, đứa lớn đi thì đứa nhỏ lại vào học, nói chung cũng rất mừng vì lớp trẻ bây giờ cũng thích và muốn học. Người dân tộc Bơhnah của mình nếu ai không biết dệt thì không thể lấy chồng được, đây là một nét văn hóa của người dân tộc mình.
Gặp gỡ Em Đinh thị Lưch, làng Ghe Lớn, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, Gia Lai, chúng tôi được em thổ lộ: Gia đình có 9 anh, chị em và em là con thứ 7. năm nay em 19 tuổi, em cũng có tham gia học dệt, đến nay, thì em đã dệt được thành thạo và biết dệt được một ít hoa văn, em sẽ cố gắng học thêm để dệt được đẹp hơn…
Nếu như trước đây, sản phẩm thổ cẩm làm ra chỉ là những đồ dùng đơn giản nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, thì nay, trong cơ chế phát triển thị trường các mặt hàng thổ cẩm với sự đa dạng về mẫu mã, tinh xảo của hoa văn truyền thống – Những sản phẩm thổ cẩm như: Một tấm khăn choàng, một chiếc ví nhỏ xinh xắn, hay một cái áo khoác truyền thống.. đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và là món quà yêu thích dành cho người thân của du khách đường xa mỗi khi có dịp đến với Gia Lai…/.
Kim Ngân – Đoàn Bình