Sau khi tìm được thi thể cô giáo Nguyễn Thị Yến vào chiều 21/11, sáng ngày 22/11, trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các em học sinh, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cô giáo xấu số.

Rất đông người tới viếng và chia buồn cùng gia đình cô giáo bị lũ cuốn trôi Nguyễn Thị Yến.
Lãnh đạo huyện Kbang, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh, đại diện các ban, ngành đoàn thể huyện Kbang, cùng rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp và học sinh đã đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình tiễn biệt cô giáo Yến. Tất cả mọi người đều có chung cảm xúc đau buồn và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với sự ra đi của cô giáo Yến – một giáo viên đầy tâm huyết với nghề.
Như tin đã đưa trước đó, vào sáng ngày 15/11, hai cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Yến trên đường đi dạy học ở trường Mẫu giáo và Tiểu học xã Kông Lơng Khơng, đã bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể cô giáo Nga đã được tìm thấy ngay sau đó. Tuy nhiên, đến tận 7 ngày sau, với sự nỗ lực tìm kiếm của các cơ quan chức năng huyện Kbang, chiều ngày 21/11, thi thể cô Yến mới được tìm thấy ở khu vực hồ chứa An Khê của thuỷ điện An Khê – Ka Nak, cách vị trí cô giáo Yến bị trôi khoảng 15 km./.
Đức Hải (Đài TT-TH Kbang)