Sao sáng buôn làng

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:37

Chương trình “Sao sáng buôn làng” do Binh đoàn 15 triển khai là một sáng kiến thiết thực nhằm mang ánh sáng điện năng lượng mặt trời đến các tuyến đường tại các thôn, làng vùng biên giới. Chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm của quân đội trong việc đồng hành, gắn kết với đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng tương lai phát triển bền vững trên vùng biên cương Tổ quốc.

Khi ánh mặt trời vừa khuất sau những rặng núi, vùng biên Ia Mơr lại được chiếu sáng lung linh từ đèn năng lượng mặt trời lan tỏa, chiếu sáng những con đường đất đỏ, soi rõ từng nụ cười ấm áp trên gương mặt người dân. Đèn đường không chỉ giúp cuộc sống của người dân có nhiều đổi thay mà còn thắp lên hy vọng về những điều tốt đẹp hơn trong năm mới.

Già làng Ksor H’Blâm – Làng Krông, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông vui vẻ: “Dân làng rất mừng khi được Binh đoàn 15 đầu tư làm tuyến đường thắp sáng. Người dân đi lại thuân tiện hơn.”

Công trình “Sao sáng buôn làng” do Binh đoàn 15 triển khai nhằm sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sáng các tuyến đường vào ban đêm tại những thôn, làng có điều kiện kinh tế còn khó khăn. Dự án được thực hiện qua hai giai đoạn. Trong năm 2024, Binh đoàn đã xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng với tổng chiều dài hơn 18 km tại các thôn, làng vùng biên giới, với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2025, Binh đoàn đặt mục tiêu mở rộng chương trình tới nhiều thôn, làng.

Thượng tá Lê Thanh Tùng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 710 , Binh đoàn 15 trao đổi: “Công trình đã làm thay đổi bộ mặt, diện mạo của nông thôn. Giúp các khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp.”

Thông qua công trình “Sao sáng buôn làng”, Binh đoàn 15 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh biên giới trên địa bàn nơi Binh đoàn đóng quân. Từng cột đèn được dựng lên không chỉ là công sức mà còn chứa đựng cả tấm lòng, sự tận tụy của những người lính dành cho bà con.  Đó là ánh sáng của sự đồng lòng, của tinh thần sẻ chia, góp phần làm khởi sắc vùng biên cương của Tổ quốc và gắn kết tình quân-dân.

Già làng Rah Lan Din – Làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ  vui vẻ: “Rất xúc động và vui mừng khi được Binh đoàn 15 xây dựng công trình điện đường cho người dân. Từ nay bà con làng Nú sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, làng xã giàu đẹp.”

Ông Kpuih H’Pom – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Ngo Rông, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Có đèn chiếu sáng tình hình an ninh trật tự sẽ ổn định hơn. Trong năm mới mong muốn bà con sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.”

Có Đảng chỉ lối, có bội đội Cụ Hồ dẫn dắt, cùng với ánh sáng chiếu khắp thôn làng, bà con nơi biên giới sẽ vững bước với niềm tin và hy vọng, chung tay xây dựng quê hương đổi mới.

Nhâm Dung – Duy Linh

Trả lời