Gác lại niềm vui bên gia đình, những ngày Tết đến Xuân về, gần 40 công nhân lao động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku vẫn miệt mài với công việc dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc từng khóm hoa, chậu cảnh để phục vụ Nhân dân, du khách đến tham quan Quảng trường. Công việc dẫu có vất vả, song mỗi người luôn nở nụ cười, bởi Tết đối với họ chính là được cống hiến, được làm việc bên Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên để đem đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người.
Công việc của những công nhân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku trong những ngày Tết luôn được bắt đầu bằng việc lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên, cắt tỉa cây cảnh dưới chân Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên…. Đặc biệt hơn, được làm việc gần Tượng đài Bác, ai nấy đều cảm thấy vui và rất đỗi tự hào.
Đối với chị Huỳnh Thị Kim Tiếp, đây là năm thứ 8 cùng đồng nghiệp đảm nhận công việc trực và dọn dẹp vệ sinh tại Quảng trường Đại Đoài Kết trong những ngày Tết đến, Xuân về. Công việc những ngày Tết dẫu vất vả bởi luôn làm việc 3 ca mỗi ngày, song mỗi khi nhìn thấy người dân, du khách thập phương đến Quảng trường tươi cười trong sắc Xuân mới, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc.
Chị Huỳnh Thị Kim Tiếp – Công nhân Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh Gia Lai bộc bạch: “Riêng bản thân của mình và anh chị em suy nghĩ là luôn chăm sóc cho Quảng trường xanh, sạch đẹp. Khách thập phương về tham quan, họ thấy cảnh đẹp, họ vui là mình anh em cũng vui.”
Chị H’Pup – Công nhân Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh Gia Lai vui vẻ nói: “Mọi người ở đây là việc thì đoàn kết với nhau, chung tay cùng chăm sóc để Quảng trường luôn xanh, sạch đẹp. Bản thân rất là vinh dự khi được làm đẹp cho Quảng trường.
Trong tiết trời vào Xuân mới, muôn hoa đua nhau khoe sắc càng làm tôn thêm vẻ đẹp của Quảng trường Đại Đoàn Kết – Công trình có ý nghĩa đặc biệt về lịch sử, văn hóa. Anh Mai Hoàng Huy (quê ở tỉnh Thái Nguyên) – người đảm nhiệm công việc cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc hoa cho biết: Để Quảng trường Đại Đoàn Kết luôn sạch đẹp, ngập tràn sức sống trong tiết trời vào Xuân, mọi công việc luôn được các công nhân thực hiện một cách tỷ mỷ.
Anh Mai Hoàng Huy – Công nhân Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Ngày Xuân, ngày Tết đến thì anh em rất là vui, phấn khởi khi làm đẹp Quảng trường, phục vụ khách tham quan, du lịch để mọi người đón một mùa Xuân vui vẻ. Anh em thì tinh thần rất phấn khởi, thoải mái.”
Chị Nguyễn Thị Thu Phương – TP. Pleiku bày tỏ: “Mình tới Quảng trường thì thấy rất là sạch sẽ và không khí rất là trong lành.”
Đại diện Bảo tàng tỉnh Gia Lai, đơn vị trực tiếp quản lý Quảng trường Đại Đoàn Kết cho biết: Buổi sáng anh chị em thường làm việc từ lúc hơn 6 giờ, sau khi cắt tỉa cây cảnh, vệ sinh khuôn viên Quảng trường xong thì chia thành các nhóm để tưới nước cho hoa. Chính nhờ sự cần cù, siêng năng, chăm chỉ của mỗi công nhân nên Quảng trường lúc nào cũng xanh – sạch – đẹp.
Ông Nguyễn Hải Bình – Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thời gian làm việc của các bạn thì trải đều cả buổi sáng, buổi chiều luôn; phải làm thường xuyên để vệ sinh môi trường trong khuôn viên Quảng trường. Tết thì đơn vị cắt cử thêm anh em để trực thêm ngoài giờ để bố trí để làm sao khuôn viên của Quảng trường lúc nào cũng xanh, sạch đẹp để phục vụ du khách khi đến tỉnh nhà.”
Quảng trường Đại Đoàn Kết nơi đặt Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên là trái tim trong lòng phố núi Pleiku thân yêu và là biểu tượng về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em. Chính vì vậy, mỗi công nhân làm việc tại Quảng trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; qua đó góp phần chung tay xây dựng tỉnh Gia Lai nói chung, thành phố Pleiku nói riêng ngày càng văn minh, xanh-sạch-đẹp trên đường hội nhập, phát triển cùng đất nước.
Đoàn Bình – R’Piên