Sáng hôm nay (ngày 29/1, tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), tiết trời tại Phố núi Pleiku se lạnh kèm theo nắng nhẹ, là thời điểm lý tưởng để mọi người đi chùa lễ Phật đầu năm cũng như du Xuân, chụp những tấm hình đẹp nhất bên người thân và gia đình tại các điểm du lịch, vui chơi, giải trí. Không khí hân hoan, vui tươi hiện rõ trên từng nét mặt của mỗi người dân Phố núi Pleiku trong ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025.
Vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, rất nhiều người dân đã đến các ngôi chùa tại thành phố Pleiku để lễ Phật đầu năm. Phong tục này từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam.
Cửa chùa đất Phật là chốn bình yên, thanh tịnh, bởi thế nên người Việt luôn tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà đó còn là thời gian để con người tìm về với chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Về nơi cửa Phật, hòa vào dòng người đi lễ đầu năm, giữa không gian thanh tịnh, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời và lòng người khi vào xuân, sự thành tâm trong lòng mỗi người.
Bà Phùng Thị Loan – Tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku: “Đầu Xuân năm mới gia đình cũng đi chùa lễ Phật. Cầu chúc cho gia đình, mọi người dồi dào sức khỏe, ai cũng vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.”
Hơi ấm mùa Xuân đã lan tỏa khắp đất trời, đem theo bao ước vọng của người dân cầu chúc cho đất nước thái bình, phát triển, nhà nhà được bình an, hạnh phúc. Sau khi đi chùa lễ Phật đầu năm, nhiều người dân đã đến các điểm du lịch, điểm vui chơi, giải trí để du Xuân, tranh thủ ghi lại những khoảng khắc đẹp nhất cùng người thân và gia đình trong ngày đầu Xuân mới Ất Tỵ 2025.
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Diên Hồng, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ…., thành phố Pleiku vào sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 thu hút rất nhiều người dân, du khách thập phương đến vui chơi, thưởng lãm cảnh đẹp. Trong tiếng nói cười hân hoan, mọi người vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của ngày đầu Xuân mới và dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.
Ông Bùi Khắc Quang – Tổ 3, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku: “Ngày Mùng 1 của Xuân Ất Tỵ có rất nhiều niềm vui, phong cảnh của TP.Pleiku rất đẹp, người dân rất phấn khởi. Một năm mới có thể nói rằng mừng đất nước đổi mới, bước vào kỷ nguyên mới.”
Bà Nguyễn Thị Bộ – Tổ 3, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku: “Ước cho người dân ai cũng có sức khỏe, nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.”
Anh Hà Tuấn Lâm – Tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku: “Năm mới gia đình em cũng đi du Xuân, cầu cho một năm mới bình an. Chúc cho mội người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.”
Mùa Xuân là mùa đẹp của của năm và cũng là khởi nguồn cho những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi phía trước. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc; tỉnh Gia Lai sẽ ngày càng khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân sẽ ngày càng nâng cao, vững bước đi lên cùng đóng góp xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, phồn thịnh và phát triển.
Đoàn Bình – R’Piên