Tết là dịp để sum vầy, đoàn viên; song với nhiệm vụ được giao những cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng vẫn phải ngày đêm bám chốt, tăng cường tuần tra kiểm soát để giữ rừng không bị kẻ xấu xâm hại. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả và thậm chí là hiểm nguy; song những cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng vẫn quyết tâm vượt qua để giữ rừng mãi xanh tươi.
Những ngày Tết, các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng thuộc Trạm Quản lý rừng số 2 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (huyện Chư Prông) vẫn duy trì đều đặn hoạt động tuần tra, kiểm tra trên lâm phần được giao quản lý là hơn 7.000 ha. Trạm có 4 anh em song ngày Tết phải bố trí nghỉ luân phiên nên lãnh đạo đơn vị cũng phải tăng cường để cùng làm nhiệm vụ. Ngày Tết, xa gia đình, người thân, các anh em cũng chỉ biết động viên nhau để vượt qua nỗi buồn và làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Với những cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng, niềm vui lớn nhất trong những ngày Tết là rừng không bị xâm hại.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng Trạm Quản lý rừng số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, huyện Chư Prông trao đổi: “Nói chung anh em ở đây thì không năm này thì năm khác phải đón giao thừa tại trạm; đã là đặc thù công việc, nhiệm vụ và xác định phải yêu ngành, yêu nghề thì anh em cũng động viên, ngồi lại với nhau thì Tết đến thì chỉ quây quần với nhau thôi và động viên nhau để đón Tết làm sao mà không để xảy ra vi phạm là được, vậy là đón cái Tết vui vẻ.”
Ông Hoàng Thanh Trúc – Phó Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, huyện Chư Prông cho biết: “Đối với đơn vị thì cũng chỉ hỗ trợ cho anh em theo quy định của UBND tỉnh đã quy định; ngoài kinh phí của UBND tỉnh thì đơn vị cũng không có thêm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho anh em thì Ban lãnh đạo cũng chỉ cùng tham gia, động viên anh em làm sao đó hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng trên lâm phần quản lý trong thời gian Tết Nguyên đán.”
Kết thúc một ngày đi tuần, ánh mặt trời sắp xuống núi, các cán bộ, nhân viên quản lý, bảo vệ rừng lại quay trở về Trạm Quản lý rừng số 2 nằm trên tuyến Quốc lộ 14C và chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Khí hậu khu vực biên giới rất khắc nghiệt, Trạm nằm khá xa khu vực trung tâm nên thực phẩm hàng ngày anh em phải mua sắm theo đợt và tận dụng thêm nắm lá mỳ, quả cà dại.
Anh Siu Lai – Nhân viên Trạm Quản lý rừng số 2, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, huyện Chư Prông chia sẻ: “Ai cũng muốn về đoàn tụ với gia đình, người thân để ăn Tết nhưng về đặc thù công việc và dịp cuối năm thì công việc rất nhiều và được lãnh đạo đơn vị giao thì anh em chúng tôi cũng trao đổi, chia sẻ để làm sao giữ rừng tốt hơn.”
Xác định dịp Tết là thời điểm mà các đối tượng thường hay lợi dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nên nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng càng phải được tăng cường, thắt chặt hơn. Áp lực, trách nhiệm công việc cao hơn ngày thường nên mỗi cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng luôn động viên, chia sẻ với nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Đinh A Lia – Nhân viên Quản lý, bảo vệ rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nak, huyện Kbang chia sẻ: “Anh em phải trực thay phiên nhau; anh này nghỉ phép 1 ngày thì ngày mai lên để cho người khác tranh thủ về vì công việc thì mình phải làm, không thể bỏ rừng được. Anh em phải chia nhau vừa trực, vừa đi rừng không kể ngày đêm.”
Cây rừng thay lá mới với những chồi non xanh biếc cùng những bông hoa rừng đua nhau khoe sắc báo hiệu Tết đến, Xuân về. Trong khi mọi người, mọi nhà đang quây quần, sum vầy bên người thân, gia đình; song với công việc đặc thù, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng đành gác lại những tình cảm riêng tư và yên tâm bám rừng để mỗi mùa Xuân về những cánh rừng ở Gia Lai càng thêm xanh.
Đức Hải – R’Piên