Nơi khởi nguồn của những ngọn sóng ở Biển Đông – Trường Sa trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt – là vùng biển đảo thiêng liêng, luôn gắn bó máu thịt với Tổ quốc. Đã thành truyền thống, hàng năm, trước thềm Tết Cổ truyền của dân tộc, các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại bắt đầu khởi hành, mang nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và tình cảm thân thương từ đất liền tới các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đang sinh sống, làm việc nơi đầu sóng, ngọn gió. Năm mới 2025, hải trình vượt sóng mang mùa Xuân đến với quân và dân tại quần đảo Trường Sa thân yêu còn có sự đồng hành của hơn 90 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền đất nước mang trong tim tình yêu và khát vọng, kết nối nghĩa tình sâu nặng giữa đất liền với biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Đài PT-TH Gia Lai trân trọng chuyển đến quý vị và các bạn sêri phóng sự 4 kỳ, do nhóm phóng viên của Đài thực hiện trong hành trình cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra đảo Trường Sa trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Trong Chương trình hôm nay, mời quý độc giả và các bạn theo dõi kỳ 3 với nhan đề “ Xuân yên vui nơi đảo xa”
Tết sum vầy, Tết đoàn viên và Tết để trở về – đó là truyền thống, nét đẹp văn hoá lâu đời của dân tộc Việt Nam. Còn với quân và dân đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc thì Tết là tình đồng chí, đồng đội; là tình quân dân gắn kết. Có lẽ vậy, mà Tết ở Trường Sa vẫn luôn có những dư vị rất đặc biệt.
Tiếng chuông chùa ngày đầu xuân năm mới 2025 đã ngân vang giữa muôn trùng biển khơi. Đi lễ chùa vào mỗi dịp ngày Rằm, ngày Mùng 1 đầu năm mới, điều bình dị ấy tưởng như chỉ có ở đất liền nhưng nay, ở giữa biển khơi, nơi đầu sóng ngọn gió, vợ chồng chị Lê Hồ Phương Như và con gái vẫn có thể gửi gắm ước nguyện cho gia đình.
Chị Lê Hồ Phương Như – Đảo Đá Tây A, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa phấn khởi bày tỏ: “Gia đình thì hay đi lễ chùa vào ngày rằm, Mùng 1 đầu năm mới. Đi chùa thì cũng cầu mong cho gia đình mình thật nhiều sức khoẻ, cuộc sống hạnh phúc hơn. Chúng tôi cũng luôn cầu chúc cho các chiến sỹ, bộ đội ở đây cũng có thật nhiều sức khoẻ để vững tâm bảo vệ quê hương.”
Xen lẫn với quân phục người lính đảo, những bộ áo dài truyền thống thướt tha càng tô thêm vẻ đẹp duyên dáng muôn sắc trong ngày lễ chùa đầu năm nơi đảo xa.
“Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông”
Tình yêu quê hương, ý thức về dân tộc, về chủ quyền Tổ quốc của quân và dân trên đảo vốn đã bền chặt lại càng vững hơn khi có thêm hình ảnh những ngôi chùa thuần Việt trên quần đảo Trường Sa.
Đại đức Thích Nhuận Hiếu – Trụ trì chùa Đá Tây A, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói: “Nơi đảo xa có một ngôi chùa sừng sững là chỗ dựa tâm linh cho người dân và quân dân trên đảo và ngư dân xa khơi bám biển. Qua đây cũng nói lên chủ quyền biển đảo của quần đảo Trường Sa.”
Những ngày Tết ở Trường Sa, nhiều hoạt động vui xuân cũng được tổ chức cho quân và dân trên các đảo. Mỗi cán bộ, chiến sỹ dù đến từ nhiều địa phương, vùng miền khác nhau nhưng trong không gian vui xuân với nhiều trò chơi dân gian như: Kéo ko, nhảy bao bố, đẩy gậy…, đã thật sự gắn kết mọi người cùng chung một niềm vui trong một gia đình lớn.
Trung úy Đặng Tiến Thọ – Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Qua hoạt động này chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn, cán bộ chiến sỹ như anh em một nhà, góp phần vào bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.”
Thượng tá Phạm Tiến Điệp – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Trong các hoạt động tổ chức Tết, đảo cũng phát huy tốt các lực lượng tham gia, trong quá trình phát huy đó thì một lực lượng không thể thiếu là quân và dân trên đảo cùng tham gia, qua đó giúp bộ đội tinh thần thoải mái, phấn khởi trong những ngày Tết và tạo sự đoàn kết thống nhất trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết cũng như thời gian tới.”
Với một số đảo nhỏ, diện tích chật hẹp không có điều kiện tổ chức được nhiều hoạt động vui xuân như ở đảo lớn, thế nhưng không khí Tết vẫn tràn ngập. Vườn rau xanh sau bao ngày chăm sóc đã đươm hoa, kết trái được chiến sỹ thu hoạch phục vụ bữa ăn ngày Tết. Bàn thờ Bác Hồ luôn có cành đào, chậu quất gửi ra từ đất liền; có chiếc bánh chưng xanh được chiến sỹ gói bằng lá bàn vuông mang đậm hương vị của biển. Những người lính đảo cùng nhau chia sẻ quà Tết, trò chuyện, đàn hát. Có người đã quen với việc đón Tết ngoài đảo nhưng cũng có những chiến sỹ lần đầu xa gia đình, ăn Tết ở đơn vị mới, vùng đất mới.
Binh Nhất Lê Đức Ngàn – Đảo An Bang, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Cái Tết đầu tiên của tôi cảm thấy náo nức, bồi hồi cũng có phần nhớ nhà nhưng được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị và đồng chí đồng đội tâm sự, an ủi nên cũng bớt nỗi nhớ nhà.”
Binh Nhất Nguyễn Công Trường – Đảo Đá Tây C, Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cảm động nói: “Lần đầu tiên em được ra đảo đón Tết, cảm xúc vừa buồn, vừa vui. Tại vì các Tết của em xa gia đình nhưng lại có anh em, đồng chí đồng đội chia sẻ với nhau mang cảm giác đầm ấm đất liền. nhất là khi nhận những món quà từ đất liền, chúng em cảm thấy rất vui.”
Nghĩa tình quân và dân gắn bó; Tết ở Trường Sa còn rất đặc biệt với những người lính đảo – đó là trọng trách được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó, giữ vững vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Dù ngày hay đêm, có khi là thời khắc giao thừa thì mỗi cán bộ, chiến sỹ vẫn vững chắc tay súng trước vọng gác; vững vàng trên tuyến tuần tra để bảo vệ biển đảo yên bình. Với các anh, niềm vui ngày Tết chỉ trọn vẹn và đong đầy khi biển trời quê hương bình yên, nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết trong hạnh phúc, yêu thương.
Có đến với Trường Sa, đặc biệt là các đảo nhỏ chúng ta mới thấy được ý chí, sức mạnh của người lính lớn lao biết nhường nào. Từ những cồn cát trắng các anh đã xây dựng thành những đảo xanh tràn đầy sức sống, góp phần tạo nên những mùa xuân của niềm tin và hi vọng.
Kim Ngân – Phi Long