Nơi khởi nguồn của những ngọn sóng ở Biển Đông – Trường Sa trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt – là vùng biển đảo thiêng liêng, luôn gắn bó máu thịt với Tổ quốc. Đã thành truyền thống, hàng năm, trước thềm Tết Cổ truyền của dân tộc, các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại bắt đầu khởi hành, mang nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và tình cảm thân thương từ đất liền tới các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đang sinh sống, làm việc nơi đầu sóng, ngọn gió. Năm mới 2025, hải trình vượt sóng mang mùa Xuân đến với quân và dân tại quần đảo Trường Sa thân yêu còn có sự đồng hành của hơn 90 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền đất nước mang trong tim tình yêu và khát vọng, kết nối nghĩa tình sâu nặng giữa đất liền với biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Đài PT-TH Gia Lai trân trọng chuyển đến độc giả kỳ cuối của sêri phóng sự với nhan đề “Lời chúc Tết – Gắn kết đảo xa”.
Vậy là một mùa Xuân nữa đã về trên khắp dải đất hình chữ S, trong thời điểm giao hoà, Trường Sa – huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc như bừng lên sắc Xuân của đất trời. Xuân về biển cả cũng hiền hoà hơn; bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu lên từng con sóng vỗ, vẽ nên một bức tranh thuỷ mặc tuyệt đẹp.
Cả năm đối diện với gian khó, khắc nghiệt của thời tiết nên mỗi độ Xuân về mỗi cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa niềm vui như được nhân lên. Mùa xuân về nguời lính biển thêm một tuổi đời, thêm một tuổi quân, càng dạn dày sương gió, vững vàng nơi đầu sóng để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó.
Giữa trùng khơi bao la, thông qua Kênh sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Gia Lai, cán bộ, chiến sỹ Trường Sa đã gửi gắm bao tâm tình và lời chúc mừng năm mới ấm áp, nghĩa tình đến đất liền.
Trung tá Đặng Văn Tài – Chính trị viên Đảo Đá Tây A, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòathể hiện quyết tâm: “Xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân trên đảo cũng như ở trong đất liền một năm mới an khang, thịnh vượng, có nhiều niềm vui trong cuộc sống và thành công. Cũng xin hứa với bà con nhân dân cả nước, chúng tôi nơi tuyến đầu tổ quốc mặc dù vui xuân nhưng chúng tôi quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo…”
Thiếu tá Vũ Văn Lan – Chính trị viên Đảo Đá Tây C, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa mong muốn: “Từ đảo Đá Tây C, thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo xin gửi tới nhân dân cả nước lời kính chúc sức khỏe. Chúc đất nước ta ngày càng phát triển, vững bước trên con đường hội nhập quốc tế, vững mạnh bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.”
Thượng tá Mai Văn Tiên – Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Quân chủng Hải quân chia sẻ: “Cán bộ chiến sỹ trên các đảo quần đảo Trường Sa luôn cảm ơn tình cảm của đồng bào và chiến sỹ cả nước luôn hướng về Trường Sa. Các bộ, chiến sỹ trên các đảo quần đảo Trường Sa cũng sẽ luôn vững vàng trên các vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc để bảo vệ bình yên các vùng biển đảo, để bà con nhân dân đón một cái Tết yên bình, đầm ấm, yên vui.”
Cách xa đất liền hàng trăm hải lý, với các chiến sỹ trẻ lần đầu tiên đón Tết xa nhà, xa quê, dù tâm tư có đôi chút bồi hồi, nhớ nhung nhưng điều ấy chẳng là gì với bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ- người chiến sĩ hải quân. Bằng niềm tin và ý chí, người lính đảo Trường Sa luôn tự hào vì bản thân đang được thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc, để bảo vệ những mùa Xuân của đất nước.
Binh Nhất Nghiêm Phúc Phong – Cụm chiến đấu 3, Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hứa: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết xa nhà, mà đón Tết trên đảo nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa mạc dù vui Xuân, đón Tết nhưng không bao giờ quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biểng đảo thiêng liêng của Tổ quốc.”
Chiến sĩ Lê Đức Ngàn – Đảo An Bang, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói: “Chúc mọi người đón một năm mới bình an, an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Còn riêng bản thân thì xin gửi tới ba mẹ là con rất yêu ba mẹ, đây là lần đầu tiên con đón tết xa nhà nhưng xin ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Trường Sa còn là “mái nhà” của những gia đình nhỏ đang ngày đêm bám trụ nơi đầu sóng. Mâm cỗ ngày Tết được chuẩn bị tươm tất có những món ăn từ đất liền gửi ra như bánh chưng xanh, chả, giò lụa, nem… xen lẫn với các đặc sản biển đảo như cá nướng, tôm khô, và rong biển… Cả gia đình quây quần bên nhau, cầu chúc về một năm mới an lành.
Vậy đó, Tết ở Trường Sa luôn ấm áp, đầy tình người và luôn sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất, từng sải biển của Tổ quốc.
Anh Nguyễn Ngọc Thương – Đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói: “Năm mới ở trên đảo thì chúc mọi người dân trên đất liền một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe. Chúc bà con và các cán bộ, chiến sĩ trên đảo sức khỏe và hoàn thành tốt công tác.”
Anh Nguyễn Ngọc Quý – Đảo Đá Tây A, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói: “Chúc cho nội ngoại ở bờ thật nhiều sức khoẻ, đón một mùa xuân ấp áp và hạnh phúc”
Trường Sa không chỉ đón xuân theo cách riêng của mình, mà còn gửi ngược về đất liền một thông điệp thiêng liêng: mùa Xuân không chỉ là thời khắc của thiên nhiên, mà còn là biểu tượng của sự sống, niềm tin và sự kiên cường bất diệt của những người con đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió.
Mỗi điểm đảo xa của Tổ quốc do ông cha ta để lại đã trở thành những cái tên gần gũi, thân thương; trở thành niềm tin và sự mong đợi của đất liền, bởi ở nơi đây ngày đêm vẫn có những người con trung kiên vững chắc tay súng bảo vệ biển đảo thiên liêng của Tổ quốc. Biển đã vào xuân, Tết đã đến với Trường Sa và giữa muôn trùng sóng vỗ, xin gửi Tết các Anh – Những người lính canh giữ biển trời quê hương thật nhiều sức khoẻ, vượt qua muôn trùng bão tố, giữ cho đất Việt yên bình đẹp mãi như những khúc ca xuân.
Kim Ngân – Phi Long