Hải trình vượt sóng mang Tết đến Trường Sa: “Gần lắm Trường Sa ơi”

Cập nhật 27/1/2025, 07:01:02

Nơi khởi nguồn của những ngọn sóng ở Biển Đông, Trường Sa trong tâm khảm của mỗi người con đất Việt – là vùng biển đảo thiêng liêng, luôn gắn bó máu thịt với Tổ quốc. Đã thành truyền thống, hàng năm, trước thềm Tết Cổ truyền của dân tộc, các chuyến tàu của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại bắt đầu khởi hành, mang nhiều phần quà, nhu yếu phẩm và tình cảm thân thương từ đất liền tới các cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đang sinh sống, làm việc nơi đầu sóng, ngọn gió. Năm mới 2025, hải trình vượt sóng mang mùa Xuân đến với quân và dân tại quần đảo Trường Sa thân yêu còn có sự đồng hành của hơn 90 nhà báo, phóng viên từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhóm phóng viên của Đài PT-TH Gia Lai mang trong tim tình yêu và khát vọng, kết nối nghĩa tình sâu nặng giữa đất liền với biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Đài PT-TH Gia Lai trân trọng chuyển đến quý độc giả sêri phóng sự 4 kỳ do nhóm phóng viên của Đài thực hiện trong hành trình cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra đảo Trường Sa trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Quân cảng Cam Ranh, tại tỉnh Khánh Hoà những ngày cuối năm không khí nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị cho những chuyến tàu đặc biệt với nhiều món hàng đặc biệt được những người lính hải quân chăm chút rất cẩn thận cho một hải trình dài hàng trăm hải lý phía trước.

Đúng 15h30 phút ngày 26/12/2024, lễ tiễn Đoàn công tác đi thực hiện nhiệm vụ và chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên quần đảo Trường Sa diễn ra trang nghiêm, ấm áp với bao tình cảm thân thương, cao quý được gửi đi từ đất liền, như tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân Trường Sa luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí  Đinh Văn Thiệu –   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu: “Tết Nguyên đán là dịp để mỗi người con đất Việt quay quần bên gia đình, nhưng với cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, sự hi sinh đó càng làm sáng lên tình yêu cao cả với Tổ quốc thân yêu. Các chuyến tàu mang hơi ấm của Tết cổ truyền với những món quà đầy nghĩa tình như: Bánh chưng, quất, hoa mai…và cả những lời động viên từ đất liền sẽ giúp các đồng chí nơi đầu sóng ngọn gió có thêm sức mạnh vượt qua mọi thử thách.Chúc các đồng chí thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cao cả và có một mùa xuân an lành trên quần đảo Trường Sa.”

Đến với Trường Sa đầu năm mới 2025, có 4 con tàu đưa Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân và hơn 90 phóng viên, nhà báo ở trung ương, địa phương ra chúc tết, động viên cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đang sinh sống, học tập, công tác tại quần đảo Trường Sa.

Những con tàu với trái tim người lính biển mưu trí, kiên cường là hiện thân về ý chí, sức mạnh của quân và dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương, làm nên những cột mốc sống biên cương.

Trong buổi chia tay chiều bến cảng – người thân tiễn người thân, vợ tiễn chồng, con tiễn cha đi làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, ngọn gió. Những giọt nước mắt, những vòng tay ấm áp, nụ hôn lưu luyến; niềm thương nhớ, sự tin yêu dành cho người đi làm nhiệm vụ nơi đảo xa thật xúc động, xao xuyến lòng người.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thùy – Tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Cảm xúc bây giờ bồi hồi, thật là khó tả. Cũng mong muốn chồng cũng như tất cả các anh đi làm nhiệm vụ ngoài đảo giữ gìn sức khoẻ tốt, công tác tốt có hậu phương vững chắc tụi em ở nhà thì các anh cứ yên tâm. “

Chị Nguyễn Thị Diệu Ly – Tỉnh Khánh Hòa tự hào nói: “Vẫn có chút bồi hồi, xúc động khi tiễn chồng đi đảo xa. Nhưng nghĩ đến chồng đi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của quê hương thì tôi cũng như nhiều chị em có chồng đi làm nhiệm vụ cũng rất tự hào. Mong các anh cứ an tâm công tác, vì hậu phương luôn vững chắc.”

Cuối năm là thời điểm biển động nên hải trình đến với quần đảo Trường Sa phải vượt qua sóng gió rất vất vả. Song khó khăn không cản được ý chí, quyết tâm vượt sóng của người lính hải quân mang Tết đến Trường Sa. Nhiều tấn lương thực, thực phẩm gồm lợn, gà, rau xanh cùng những món đồ đặc trưng của ngày Tết như bánh kẹo, gạo nếp, đỗ xanh, lá dong…, đặc biệt có cả hoa đào, quất cảnh – những thứ vốn không có trên các đảo được cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 146 vận chuyển, bảo quản cẩn thận và chủ đáo để gửi đến các đảo, giúp cán bộ chiến sỹ và Nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió được đón Tết cổ truyền đậm đà hương vị quê hương.

Thượng úy Nguyễn Xuân Hoàn –  Phó Thuyền trưởng Tàu 561, Hải đội 411, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết: “Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, do hoàn lưu bão số 10, cũng như gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh, song cán bộ chiến sỹ Tàu 561 đã xác định rõ và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.Đặc biệt là công tác bảo quản lương thực, thực thực phẩm làm sao để hàng quà đến được tận tay cán bộ chiến sỹ, cảm nhận được hơi ấm của đất liền.Chúng tôi xem mỗi bộ chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo là đồng chí, đồng đội là người thân của chính mình. Đó là động lực để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, cũng như bảo đảm an toàn trong suốt hải trình.

Tình cảm của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân nơi đất liền dành cho đảo xa luôn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh những con tàu vươn khơi mang Tết đến Trường Sa như thu hẹp khoảng cách không gian hàng trăm hải lý, nối đất liền với biển đảo thân thương. Tết đã về trên khắp non sông đất nước và Trường Sa cũng gần lắm…!

Kim Ngân – Phi Long

 

Trả lời