Nữ nhà giáo tận tụy với nghề

Cập nhật 19/11/2013, 14:11:29

Trong những năm qua, phong trào “Dạy tốt – Học tốt” luôn được ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương nhà giáo luôn hết lòng với công tác “trồng người” và tâm huyết với nghề như một phần cuộc sống của mình. Cô giáo Võ Thị Cầu – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Buôn Hiao, xã Ia Băh, thị xã AyunPa – là một trong những điển hình như thế.

 

Cô Võ Thị Cầu-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Buôn Hiao, xã Ia Băh, Thị xã AyunPa, một nữ nhà giáo luôn tận tụy với nghề.

 

Ấn tượng đầu tiên về cô là một nụ cười nhân hậu, ánh mắt dịu dàng, thân thiện. Toát lên ở cô là sự vui vẻ, gần gũi và đặc biệt là niềm say mê nghề nghiệp, chuyên môn. Với đặc thù, Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân có tới gần 100 % học sinh là người dân tộc thiểu số, bằng tấm lòng của một nhà giáo, cô quan tâm nhiều đến các em có hoàn cảnh khó khăn để động viên, khích lệ các em tiếp tục vượt khó, vươn lên.

 

Tâm sự với chúng tôi Cô Võ Thị Cầu bộc bạch:“Dạy học sinh ở đây đối với chúng tôi chủ yếu là bằng tình thương là chính. Bản thân mỗi giáo viên, mỗi người trong Ban giám hiệu không bao giờ được xa rời trách nhiệm đối với nhân dân, đối với học sinh, phải tìm hiểu hoàn cảnh của từng em để có biện pháp giúp đỡ. Đôi khi ở đây, có nhiều em khó khăn quá, thầy cô phải bỏ tiền túi ra để đến nhà hỗ trợ gạo ăn cho các em”.

 

Cô Võ Thị Cầu được thầy, cô giáo tín nhiệm  làm Hiệu trưởng từ khi trường Bùi Thị Xuân được chia tách từ trường Phạm Hồng Thái (năm 2006). Với gần 10 năm làm công tác quản lý và 37 năm gắn bó với nghề giáo, cô luôn tâm niệm một điều: “Là giáo viên thì trước hết phải là tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo” – chính điều này đã luôn thôi thúc cô nỗ lực phấn đấu không ngừng để trở thành một người giáo viên giỏi, nhà quản lý mẫu mực, hết lòng vì học sinh, đồng nghiệp. Chính vì thế, kết quả nhà trường đạt được đó là: từ cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nay khuôn viên trường xây dựng khá khang trang. Hàng năm, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt gần 100%; trường có nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, cấp tỉnh, là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

 

Cô Ksor Hương-Giáo viên nhà trường tâm sự:“Cô Cầu là một người lãnh đạo có năng lực, nhiệt huyết với nghề. Đối với bạn bè, đồng nghiệp thì cô rất tình cảm, hiểu hết tâm tư của mọi người trong trường. Tôi rất khâm phục cô, là một người phụ nữ nhưng cô rất năng nổ, nhiệt tình trong công tác của nhà trường..”.

 

Như dòng sông chuyên chở bao lớp phù sa bồi đắp cho hai phía bến bờ nông sâu, như lòng người mẹ, cô luôn yêu thương, chở che cho những học sinh thân yêu. Chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ  xa bục giảng, xa mái trường, nhưng cô vẫn còn nặng lòng với con trẻ, với những điều chưa thực hiện được.

 

Mặc dù chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi nhưng tôi cũng không biết làm cách nào để nâng dần chất lượng học của các em lên nhằm đảm bảo chương trình phổ cập đúng độ tuổi một cách bền vững. Mình cũng mong muốn người kế cận của mình, cố gắng sao đó có tâm huyết làm việc chứ đừng vì vật chất, mà vì học sinh, quên đi mọi thứ lấy tình cảm của mình để gắn bó với học sinh hằng ngày. Tôi chỉ mong chất lượng của học sinh được nâng lên một bước nữa, số học sinh yếu sẽ giảm dần đi, đó là mong muốn lớn nhất..”. Đó là lời tâm sự của Cô Võ Thị Cầu-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, Buôn Hiao, xã Ia Băh, Thị xã AyunPa, một nữ nhà giáo luôn tận tụy với nghề.

Bích Thủy – Thiên Thanh

Trả lời