Mỗi câu chuyện về Bác là một bài học sâu sắc

Cập nhật 19/5/2017, 08:05:20

Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đi xa, nhưng hình ảnh của Bác vẫn luôn trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Những câu chuyện ca ngợi lối sống giản dị, lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến của Bác, đặc biệt là với các cháu thiếu niên nhi đồng đã được các em học sinh kể lại thật xúc động tại vòng chung kết Hội thi “ Chúng em kể chuyện Bác Hồ” do Thành đoàn Pleiku tổ chức nhân Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

15 câu chuyện kể về Bác của các em học sinh đến từ các trường Tiểu học,THCS trên địa bàn thành phố Pleiku đã đem đến Hội thi những cảm xúc sâu lắng, chứa chan tình cảm thiêng liêng của thiếu niên nhi đồng đối với Bác Hồ kính yêu.  “ Ai ngoan sẽ được thưởng , “ Ba lần được gặp Bác Hồ, “ Đôi hài vạn dặm”, “Từ đôi dép đến chiếc ô tô”….những câu chuyện giản dị, đời thường cùng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm của các em nhỏ đã để lại nhiều ấn tượng. Với sự hồn nhiên, chân thành nhiều học sinh đã nhập vai vào câu chuyện một cách tự nhiên, thể hiện sâu sắc, ý nghĩa, giá trị đạo đức cao cả, tấm gương đạo đức của Người. Mỗi câu chuyện là một bài học sâu sắc – đó là cảm nhận và chia sẻ của các em học sinh khi được kể lại những câu chuyện chân thực, xúc động về Bác.

Em Đặng Lê Gia Hân – Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Tp. Pleiku  cho biết: “Đến với hội thi em kể câu chuyện có tên từ đôi dép đến chiếc ô tô. Qua câu chuyện này em học được rất nhiều điều ở Bác, đặc biệt là đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác. Bác dạy chúng ta là phải tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp. Có một chi tiết mà em rất thích trong câu chuyện là bác dùng đôi dép đến 11 năm trời”.

Em Nguyễn Phúc Thu Nguyệt-Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Tp.Pleiku cũng chia sẻ: “Bác Hồ đã có sự hy sinh cao cả đối với mọi người dân Việt Nam.  Đến với hội thi năm nay em kể câu chuyện về tình yêu của Bác đối với dân ca. Em đã luyện tập chăm chỉ để đến với cuộc thi. Qua câu chuyện này em muốn chuyển tải đến mọi người là chúng ta hãy yêu tha thiết những khúc hát dân ca”.

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng từ nội dung, cách thể hiện câu chuyện đến bối cảnh, các màn múa hát phụ họa sinh động, Hội thi đã để lại ấn tượng sâu sắc, xúc động với những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày, tác phong làm việc và lối sống giản dị, thanh cao cả một đời vì dân, vì nước của Bác. Không chỉ là một cuộc thi, mà chính từ những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Người, các em càng thấy cảm phục và kính yêu Bác nhiều hơn. Những câu chuyện đã dạy cho các em học sinh nhiều bài học ý nghĩa để luôn phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng,  là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước./.

Thiên Thanh – Kim Châu- Xuân Huy

 

Trả lời