7h sáng ngày 16/5 đoàn đưa hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia đã về đến cửa khẩu Lệ Thanh Đức Cơ.

Lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sỹ tại Đức Cơ
Đón các anh về đất mẹ thân yêu có các đồng lãnh đạo tỉnh; các sở ban ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang nhân dân; người dân và học sinh trên địa bàn huyện Đức Cơ. Hai bên đường từ cửa khẩu Lệ Thanh đến Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ đông đảo người dân và các em học sinh tay cầm cờ tổ quốc chào đón các anh hùng đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả trở về đất mẹ thân yêu.

Lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sỹ tại Đức Cơ
8h ngày 16/5, tại nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ. Dự lễ có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, các lực lượng vũ trang của tỉnh, các vị khách quý Quân khu 1, Quân khu 4 – Quân đội Hoàng gia Cam Pu Chia và lãnh đạo 3 tỉnh bạn Ratanakiri, Stung Treng, Pret Vi Hia, các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh cùng nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Những vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam” lần lượt được dâng lên kính viếng hương hồn các anh.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giúp nhân dân Căm Pu Chia đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi họa diệt chủng, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Cam Pu Chia anh dũng chiến đấu, hy sinh. Sự hy sinh của các Anh là một tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam. Các Anh đã ra đi, nhưng công lao to lớn của các Anh luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Trưởng, người dân huyện Đức Cơ xúc động nói:
Đại Tá Yên Văn Đi, Giám đốc quân cảnh tỉnh Stungtreng- Campuchia phát biểu: “Tôi và nhân dân Campuchia rất biết ơn quân tình nguyện Việt nam đã giúp đỡ chúng tôi dành độc lập tự do;sự hy sinh của các anh rất to lớn vì vậy việc tìm kiếm đưa các anh về Việt nam là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi. hôm nay đến tiễn các anh về Việt Nam thể hiện lòng thành ghi nhớ công ơn quân đội tình nguyện Việt Nam, và chúng tôi sẽ luôn tiếp tục hỗ trợ để tìm kiếm các liệt sỹ còn lại để đưa các anh về Việt Nam”.

Lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sỹ tại Đức Cơ
Trong mùa khô 2013-2014, được sự quan tâm của hai Chính phủ, sự phối hợp giúp đỡ tận tình của Chính quyền, nhân dân 3 tỉnh Ratanakiri, Strung Treng, Pret Vi Hia, của Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân khu 4 – Quân đội Hoàng gia Cam Pu Chia, cùng với sự tích cực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của tỉnh, đã tìm kiếm, quy tập và đưa được 55 hài cốt liệt sỹ về nước. Việc làm này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
Đại tá Vũ Văn Sơn- Đội trưởng đội K52- BCH quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ thì anh em đội k52 đã vượt qua khó khăn trong công tác tìm kiếm và đã tổ chức lẽ tiễn ở bên nước Campuchia, và hôm nay đưa các anh về đây thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã giao”.
Máu đào của các Liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm về tình hữu nghị của nhân dân hai nước Việt Nam – Cam Pu Chia. Anh linh các liệt sĩ sống mãi với non sông đất nước Việt Nam .
Ngọc Ánh; Minh Trí; R’Piên