Sáng 16/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu, an táng liệt sỹ quân tình nguyện VN đã chiến đấu, hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại nước bạn Campuchia. Dự buổi lễ có lãnh đạo các tỉnh Pretvihia, Stung Streng, Ratanakiri, các sở, ngành, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện biên giới Đức Cơ. Trước đó, từ ngày 13 – 15/5, Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các tỉnh Đông Bắc Campuchia tổ chức Lễ tiễn đưa anh linh các liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia về nước.

Tại Pretvihia, lễ cầu siêu và tiễn đưa anh linh 16 liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia được tìm thấy trong mùa khô năm nay đã diễn ra ấm cúng, trang trọng theo nghi lễ phật giáo. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Pretvihia và đông đảo người dân Campuchia. Thay mặt chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Pretvihia, ngài Kousum Bunsoeuth, phó Tỉnh trưởng tỉnh Pretvihia khẳng định nhân dân Pretvihia nói riêng và Campuchia nói chung luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam đã giúp đỡ, giải phóng nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ tàn bạo Pol Pot. Ngài Kousum Bunsoeuth, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Pretvihia – Campuchia phát biểu:” Mỗi người dân Campuchia không thể quên được sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện VN. Sự đóng góp to lớn của những người cha, người mẹ VN đã động viên con em mình tham gia giải phóng Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Giúp cho người dân Campuchia hồi sinh sau đống tro tàn đổ nát”.

Đây là lần thứ 10 tỉnh Gia Lai và Previhia phối hợp tổ chức lễ tiễn đưa liệt sỹ quân tình nguyện VN hy sinh tại Campuchia về nước. Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Pretvihia đã giúp đội K52 tìm kiếm, cất bốc, hồi hương được 462 liệt sỹ. Ông Phan Văn Hạng, Chính ủy BCH quân sự tỉnh – Phó Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai nói: “Chúng tôi những người đang sống xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì tình đoàn kết lâu bền của 2 dân tộc VN-CPC. Thay mặt Ban chuyên trách tỉnh Gia Lai xin cảm ơn lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang Pretvihia đã tạo điều kiện giúp đỡ Ban chuyên trách và đội K52 trong thời gian làm nhiệm vụ qui tập mộ liệt sỹ”.

Tại hai tỉnh Stung Streng và Ratanakiri, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ trong 6 tháng mùa khô 2013 – 2014, đội K52 đã cất bốc, quy tập được 39 liệt sỹ. Trong đó riêng tại Ratanakiri đã quy tập được 30 liệt sỹ. Tính chung từ năm 2001 đến nay tại hai tỉnh Stung Streng và Ratanakiri, đội K52 đã quy tập được tổng cộng 823 liệt sỹ đưa về an táng tại đất mẹ Việt Nam. Bà Kun Si Pha, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Stung Streng – Campuchia thay mặt tỉnh Stung Streng xin cảm ơn và đời đời không quên được công ơn hy sinh cao cả của anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện VN đã đấu tranh cho nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng Pôn Pốt.
Em Uk Ratanapisay, Học sinh tỉnh Ratanakiri – Campuchia nói: “Chúng em hiện đang là học sinh, hôm nay em rất vinh dự và tự hào khi được đến dự lễ tiễn các liệt sỹ quân tình nguyện VN về nước, những anh hùng đã giải phóng đất nước chúng em”.
Trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc, lãnh đạo chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã tiễn đưa anh linh các liệt sỹ quân tình nguyện VN lên đường về nước yên nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ. Nhân dân Campuchia đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước, vì tình đoàn kết hữu nghị của 2 dân tộc Việt Nam – Campuchia./.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:










Nhật Thành