Những lao công của Công ty công trình đô thị Gia Lai không chỉ góp phần mang lại sự xanh – sạch – đẹp cho môi trường mà hình ảnh những lao công ấy đẹp hơn khi mà họ nhặt được những của rơi và tìm trả về cho những chủ nhân của nó.

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai, chúng tôi hẹn gặp những người dọn dẹp vệ sinh đường phố từng nhiều lần nhặt được giấy tờ, tài sản trả lại người bị mất. Hỏi chuyện, chị em nào cũng bảo rằng công việc quét dọn rác thường vô tình nhặt được những giấy tờ của người khác, biết được địa chỉ mình đều tìm cách trả lại. Với suy nghĩ người mất giấy tờ cũng cần tìm chúng như mình,cứ thế thôi chẳng có gì to tát nên khi thì tự mình liên lạc trả lại cho họ, khi thì chia sẻ câu chuyện với những người khác, miễn sao là sớm trả lại cho người bị mất.
Chị Nguyễn Thị Vân-Đội vệ sinh 1- Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai kể lại: “Có một lần tui đi làm lúc 3 giờ sáng nhặt được một cái ví rơi giữa đường, tung tóe hết, tôi nhặt lên thấy rất nhiều loại giấy tờ. May có số điện thoại nên tui điện thoại mà người đó ở trên Chư Păh, rồi tôi cũng hẹn họ để trả lại. Mình nghĩ là phải giúp người ta, như bản thân mình vậy thôi mất cái gì thì đều mong tìm lại được”.
Chị Phan Thị Hoàng Oanh-Đội vệ sinh 1- Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Gia Lai cho biết: “Trong quá trình công việc làm chúng tôi cũng hay nhặt được giấy tờ, điện thoại. Mới đây lúc 5 giờ chiều tôi cũng nhặt được điện thoại, đang trong giờ làm tôi bỏ đỡ vào túi rồi nghĩ khi làm xong sẽ liên lạc với người đó để trả lại. Nhưng sau đó người bị mất đi tìm, họ biết được tôi có nhặt được họ đến xin lại. Tôi cũng sợ người ta giả danh lỡ người mất không nhận lại được nên tôi cũng phải hỏi lại số điện thoại rồi nhá máy. Lương tâm của mình thôi, của mình cũng như của người ta, người ta mất mình lượm được thì mình trả lại thôi. Tiền bạc không là gì nhưng những thứ đó rất quan trọng mình lượm được thì phải trả., chị em trong công ty lượm được gì đều trả lại”.
Mỗi ngày 2 ca làm việc, ca làm việc sáng của những người lao công đường phố bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì họ lại bắt đầu một ngày làm việc mới để giữ cho thành phố sạch hơn, đẹp hơn vào sáng hôm sau. Công việc tưởng chừng khô khan, làm đi làm lại qua mỗi ngày đấy nhưng cũng có đôi lúc rất thú vị, bởi lẫn trong những thứ bỏ đi ấy, đôi khi vẫn có những giấy tờ quan trọng cần thiết chẳng may bị mất của người nào đó và khi đó họ chính là ngôi sao may mắn đem lại hạnh phúc cho những người nhận được giấy tờ bị mất của mình. Trong thực tế cuộc sống sẽ còn có hàng trăm, hàng ngàn người tốt như chị Vân, chị Oanh… Đó thực sự là những bông hoa đẹp giữa đời thường./.
Vân Anh, Xuân Huy