Già làng Ksor Hyuih – Bóng cả của làng Bruk Ngol

Cập nhật 01/4/2019, 10:04:36

Gương mẫu, trách nhiệm và tận tụy với tất cả mọi công việc của làng; giờ đây ở tuổi 73, già làng Ksor Hyuih được bà con dân làng Bruk Ngol , phường Yên Thế, TP.Pleiku xem là điểm tựa, là gương sáng để học tập và làm theo; cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Làng Bruk Ngol hôm nay, đường xá sạch sẽ, nhà nào cũng xây dựng khang trang; và góp phần cho những đổi thay ấy chính nhờ sự đóng góp không nhỏ của già làng Ksor Hyuih. Bao nhiêu mùa rẫy qua đi là bấy nhiêu năm, già cùng bà con dân làng vượt qua khó khăn, đói khổ, vươn lên thoát nghèo. Theo Đảng, theo Bác Hồ, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được già tuyên truyền đến bà con; vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn phong tục tập quán, bài trừ các hủ tục lạc hậu, xây dựng làng văn hóa.

Ông Ksor Giáp – làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai nhận xét: “ Rất hiền và tốt lắm, bảo vệ người mà. Ở trong làng nó bảo vệ hết, già làng với dân là 1 mà. Có việc gì xảy ra nó đều giải quyết hết”.

Với bà con dân làng Bruk Ngol, cái đói cái nghèo của hơn 10 năm về trước nay đã lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho cuộc sống ấm no, đủ đầy. Tạo được uy tín với bà con nên giờ đây với già Hyuih, nói dân nghe và làm dân làm theo. Tiếp nối các thế hệ ông cha đi trước, thế hệ trẻ ở làng Bruk Ngol hôm nay cũng theo lời già Hyuih, phát huy sức trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, xây dựng buôn làng, quê hương giàu đẹp.

Trần Đức Mười – Đoàn viên thanh niên làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Già làng cống hiến cho làng rất là nhiều, từ sân bê tông rồi nhà rông này có công của già làng hết; và già làng cũng là 1 người gọi là động viên các gia đình trong làng cùng phát triển kinh tế và ổn định. Thì nói chung anh em trong làng và bản thân em rất là kính trọng già làng; già làng  tuyên truyền cái gì thì anh em nhất quyết nghe và làm theo già làng”.

Với những đóng góp cho làng, cho địa phương, già Hyuih đã vinh dự được tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý của thành phố, của tỉnh, của các bộ, ngành Trung ương. Phần thưởng, danh hiệu nào với ông cũng quý; thế nhưng điều ông mong muốn nhất đó vẫn là còn được sống để chứng kiến những đổi thay của buôn làng.

 Già làng Ksor Hyuih – làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai  chia sẻ: “Bản thân mình phải làm sao để dân tin bởi có như vậy thì làng mới đoàn kết. Bà con dân làng tin tưởng thì mình càng phải làm sao để gương mẫu, làm gương cho bà con học tập, làm theo; xây dựng buôn làng phát triển”.

Là điểm tựa, là chỗ dựa tinh thần cho bà con làng Bruk Ngol; với già làng Ksor Hyuih, khát vọng trong ông vẫn là tiếp tục đóng góp sức mình vì sự bình yên của buôn làng, vì hạnh phúc của bà con dân làng; như bóng cây kơ-nia cổ thụ mãi tỏa bóng mát cho các thế hệ của làng./.

Mỹ Tiến, Minh Vũ

Trả lời